Thứ Sáu tuần 1 Thường niên

Suy niệm Do-thái 4:1-5, 11

 

Chúng ta hãy cố gắng vào chốn yên nghỉ này.  (Do-thái 4:11)

 

          Yên nghỉ.  Từ này thường được sử dụng song song với từ thư giãn.  Nó làm chúng ta liên tưởng tới mình đang ngồi bên bờ biển hoặc đang ngưng nghỉ những công việc.  Tuy nhiên ở đây từ yên nghỉ lại liên hệ với từ cố gắng.   Như thế xem ra kỳ cục phải không?  Làm sao chúng ta có thể cố gắng để yên nghỉ?

          Vậy chúng ta thử xem mình sẽ nói về thứ yên nghỉ nào.  Kinh Thánh dạy rằng ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi (Sáng Thế 2:2).  Nhưng điều này không có nghĩa là Chúa dành ra một ít thì giờ để đi nghỉ hè.  Không phải, nhưng Chúa đã nghỉ ngơi bằng cách vui mừng về công việc Người đã làm và tỏ mình ra cho tạo vật biết Người là Cha.  Bạn thử tưởng tượng vào ngày thứ bảy, việc nghỉ ngơi của Thiên Chúa là tỏ ra cho A-đam và E-va thấy những kế hoạch Người dành cho họ.  Thử tưởng tượng Chúa đi dạo trong vườn với họ, cho họ biết những ước muốn tự trái tim Người và trả lời nhiều câu hỏi của họ.  Rồi bạn cũng tưởng tượng hai ông bà chắc chắn đã cảm thấy thảnh thơi và đầy sinh lực khi nghe Chúa nói chuyện với họ.  Đó chính là thứ yên nghỉ Chúa muốn ban cho bạn.

          Vậy làm sao chúng ta có được sự yên nghỉ này?  Thật là nực cười, đó là bằng cách cố gắng.  Khi bạn cố gắng giữ đúng và trung thành với giờ cầu nguyện.  Vậy bạn có dành ra một thời gian đặc biệt mỗi ngày để cầu nguyện không?  Nếu không, bạn hãy cố gắng làm điều ấy đi.  Càng quyết tâm về điều này, điều này càng dễ được thực hiện.  Chọn một chỗ tại nhà thích hợp cho việc cầu nguyện cũng giúp ích cho bạn nữa.  Có lẽ bạn ngồi trên một cái ghế thoải mái trong phòng khách hoặc tại bàn ăn sáng trong nhà bếp.  Hãy kiếm một địa điểm yên tĩnh và không bị chia trí.  Thậm chí bạn còn có thể làm cho chỗ cầu nguyện này được riêng biệt bằng cách thắp một ngọn nến hoặc treo một tượng Chúa chịu đóng đinh thập giá.  Hãy làm tất cả những gì bạn cần để giúp bạn chắc chắn có thể hướng về Chúa.

          Một khi bạn đã hướng về Chúa rồi, thì điều gì sẽ xảy ra?  Chúa đổ tràn sự sống của Người xuống trên bạn.  Người soi sáng giúp bạn chúc tụng Người khi bạn cảm thấy không sao làm được.  Người khuyến khích bạn hãy cầu nguyện cho một người bạn hoặc tha thứ cho một người trong gia đình.  Người ban cho bạn được sáng suốt khi phải làm một quyết định đặc biệt.  Người nhắc nhở bạn luôn nhớ mình là con yêu dấu của Người.

          Chúa Giê-su muốn ban cho chúng ta sự yên nghỉ của Người;  vậy chúng ta hãy cố gắng vào chốn yên nghỉ này!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con chọn quay về với Chúa.  Xin Chúa cho con thấy yên nghỉ trong sự hiện diện của Chúa nghĩa là gì”.