Thứ Sáu tuần 3 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 4:26-34

 

Đất tự động sinh hoa kết quả.  (Mác-cô 4:28)

 

          Bạn có biết cây tre Tầu không?  Loại cây này mọc ở độ cao ba mươi mét và có thể được sử dụng làm mọi sự, từ xây cất nhà cửa đến các đồ trang trí nội thất, làm giấy cho đến làm ống dẫn nước.  Cây tre cũng có một cách lớn lên thật khác thường.  Phải mất năm năm trời, hạt giống cây tre mới nảy mầm, nhưng khi đã nảy mầm rồi, cây tre con sẽ phát triển đầy đủ chỉ trong sáu tuần, nhanh như chớp vậy!  Trong năm năm này, người trồng phải tưới hạt giống ấy mỗi ngày, tưởng như chẳng bao giờ thấy chúng nảy mầm.  Bạn có thể tưởng tượng một người trồng tre thiếu kinh nghiệm sẽ làm gì khi thấy chẳng có gì xảy ra.  Ông ta sẽ bỏ cuộc mà thôi.

          Tương tự như cây tre, Nước Thiên Chúa cũng vậy và trong đời sống thiêng liêng của chúng ta, sự trưởng thành quan trọng nhất lại không thể nhìn thấy được.  Trong dụ ngôn của bài Tin Mừng hôm nay, bác nông phu gieo hạt.  Nhưng hạt giống không thành cây ngay lập tức.  Nó cần có sự phối hợp của đất, nước và yếu tố quan trọng nhất là ơn Chúa, để biến hạt giống thành cây “lớn hơn mọi thứ rau cỏ” (Mác-cô 4:32).  Cuối cùng, tuy nó hết sức gây ấn tượng, nhưng hầu hết việc trưởng thành của nó lại xảy ra ngầm dưới mặt đất!

          Đây là sứ điệp khích lệ của Tin Mừng:  Thiên Chúa luôn hành động bên dưới mặt nổi.  Người luôn ban của ăn là ân sủng Người để chúng ta được lớn lên và sinh hoa kết trái.  Phải, chúng ta cần cộng tác với ơn Chúa, nhưng cũng giống như cây tre, sự trưởng thành mà chúng ta có được sẽ vượt xa những nỗ lực chúng ta đã cố để làm cho nó lớn lên.

          Vì hầu hết những công trình của Chúa xảy ra nhưng người ta không nhận thấy được, nên chúng ta phải thận trọng mà tưới hạt giống đức tin của chúng ta, thậm chí cả khi chúng ta không thấy được kết quả tỏ tường.  Chúng ta có thể tin rằng Chúa sẽ đem lại sự trưởng thành vào đúng lúc và đúng cách của Người.

          Vậy bạn hãy tưởng tượng mình giống như người trồng cây tre.  Mỗi khi bạn cầu nguyện là bạn đến giếng để múc nước.  Mỗi khi bạn sám hối là bạn làm cho đất tốt hơn.  Có thể bạn không thấy hoặc không cảm nhận được sự lớn lên ngay lúc này.  Nhưng mỗi ngày bạn đến với Chúa Giê-su thì sự trưởng thành được thể hiện.  Chúa đang làm cho bạn nên thánh thiện.  Rồi một ngày kia bạn sẽ vươn cao đứng cùng với cách vị thánh.

 

          “Lạy Chúa, con tin Chúa đem lại sự trưởng thành cho con.  Xin Chúa giúp con biết cộng tác với hoạt động của ơn thánh Chúa”.