Thứ Ba tuần 4 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 5:21-43

 

Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con.  (Mác-cô 5:34)

 

          “Xong rồi nhé, tôi đến đây nè!”  Thật vui khi nhìn những đứa trẻ chơi trò cút bắt.  Một đứa đang “nấp” thường thì nhắm mắt lại và ngồi im, ngay cả khi chổ nấp của nó trống trơn.  Dường như trẻ nhỏ nghĩ là nếu chúng không nhìn thấy được những đứa khác thì những đứa khác cũng không thể nhìn thấy chúng. 

          Đấy cũng là thái độ của người phụ nữ mắc bệnh băng huyết    trong bài Tin Mừng hôm nay đã đến gần Chúa Giê-su – bà đã cố ẩn giấu.  Nhưng tại sao bà phải làm như vậy?  Có lẽ bà xấu hổ.  Mắc bệnh băng huyết, bà bị coi là người “ô uế”, và người khác sẽ tránh chạm đến bà.  Có lẽ bà sợ bị đám đông chê cười.  Có lẽ bà không muốn liều, sợ bị Chúa Giê-su xua đuổi.  Dầu sao, Chúa là cơ hội cuối cùng của bà!

          Cho nên bà đã cố ẩn giấu giữa đám đông khi bà đến với Chúa Giê-su.  Nhưng dường như bà lại chẳng ẩn giấu được gì cả.  Chúa Giê-su đã cảm nhận được sự đụng chạm của bà khác với những đụng chạm của người khác.  Chúa có thể nói rằng đức tin của bà đã tiếp cận với quyền năng chữa lành của Người.

          Giống như người phụ nữ này, đôi khi chúng ta muốn ẩn tránh Chúa Giê-su.  Quả thực chúng ta biết làm như vậy là không được, nhưng chúng ta vẫn cứ làm.  Chúa Giê-su có thể nhìn thấy rõ nhu cầu của chúng ta, sự tủi hổ và tội lỗi của chúng ta, giống như chúng ta thấy rõ đứa trẻ đang chơi cút bắt.  Người chỉ muốn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta mở mắt và đến với Người.

          Nhưng Chúa Giê-su không chỉ thấy những khuyết điểm giấu ẩn của chúng ta.  Người cũng thấy những nhân đức giấu ẩn của chúng ta nữa.  Người thấy từng bước đức tin, từng hành vi khiêm nhường phục vụ, từng giờ thinh lặng cầu nguyện của chúng ta, tất cả đều quý giá đối với Người.  Như Chúa đã khen ngợi đức tin của người phụ nữ kia trước đám đông, Người cũng khen ngợi chúng ta khi chúng ta hành động trong đức tin.  Không chỉ có thế, mà đáp lại, Chúa còn đổ thêm ân sủng xuống trên chúng ta nữa.

          Nhiều khi có thể khó tin, nhưng Chúa Giê-su thực sự yêu thương bạn.  Người thực sự muốn chúc lành cho bạn.  Người đã biết bạn cần gì và Người mau mắn ban cho bạn.  Cho nên bạn đừng ẩn tránh Chúa Giê-su nhé.  Đừng để cho sợ hãi hay xấu hổ ngăn cản bạn.  Hãy đến với Chúa.  Hãy nói lên lòng tin tưởng của bạn vào tình yêu và quyền năng của Người.  Rồi bạn hãy ngồi thinh lặng mà nghe Chúa phán:  “Lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mác-cô 5:34).

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con không muốn ẩn tránh Chúa.  Xin Chúa hãy đến và chạm đến con với tình yêu chữa lành của Chúa”.