Thứ Năm tuần 4 Thường niên

Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh

 

Suy niệm Ma-la-khi 3:1-4

 

Bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào Thánh Điện của Người.  (Ma-la-khi 3:1)

 

          Một buổi tối bạn đang nghỉ ngơi ở nhà, vui với sự yên tĩnh sau một ngày làm việc vất vả.  Bỗng nhiên chuông cửa rung lên.  Nhưng bạn đâu có đợi ai tới vào giờ này.  Bạn thận trọng mở cửa, thì ra là những người bạn hữu đến từ rất xa.  Quá vui, bạn ôm chầm lấy họ và mời họ vào nhà.  Khung cảnh này chẳng giống với lời ngôn sứ Ma-la-khi nói tiên tri rằng Thiên Chúa sẽ bất ngờ đi vào Thánh Điện sao?  Khung cảnh ấy cũng chẳng giống như cách Chúa Giê-su đã thực hiện lời tiên tri của ngôn sứ, khi Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se đem hiến dâng Chúa trong Đền Thờ sao?  Thực là một điều tốt khi có hai người lớn tuổi sống đời cầu nguyện đã được giục giã đến đón mừng Chúa Hài Nhi!

          Thiên Chúa thích xâm nhập vào đời sống hằng ngày của chúng ta, và Người muốn chúng ta hãy chuẩn bị giống như ông Si-mê-ôn và bà An-na.  Vậy chúng ta hãy theo gương họ.  Họ đã ở đúng chỗ, đúng lúc và đúng cách.

          Vậy đúng chỗ là gì?  Ông Si-mê-ôn và bà An-na gần như suốt ngày ở trong Đền Thờ, nơi Thiên Chúa hứa sẽ hiện diện.  Còn chúng ta, chúng ta biết Chúa đến với chúng ta khi chúng ta tham dự Thánh lễ, cầu nguyện và đọc Kinh Thánh.  Nhưng tất cả chúng ta đều có những việc bổn phận và cuộc sống ngoài những lúc cầu nguyện.  Cho nên quả là một tin mừng khi Chúa cũng đến với chúng ta trong đền thờ tâm hồn chúng ta.  Chính nơi đây, trong đền thờ nội tâm này, chúng ta có thể tìm kiếm Chúa.  Chúng ta có thể tập thói quen mỗi ngày hãy dần dần bước ra khỏi những đòi hỏi của cuộc sống hằng ngày để xem Chúa có ở trong đền thờ ấy không.

          Đúng lúc là gì?  Ngay bây giờ – bất cứ lúc nào!  Chẳng khi nào bạn biết được đó là lúc Chúa có một sứ điệp gửi cho bạn hoặc muốn giục giã bạn, dù là qua cơn cám dỗ hoặc sắp sửa thực hiện một hành vi phục vụ.  Bạn hãy chắc chắn là bạn sẵn sàng khi Chúa phán dạy.

          Đúng cách, đây là điểm quan trọng nhất.  Việc này đòi chúng ta phải tỉnh thức và uyển chuyển, giống như ông Si-mê-ôn và bà An-na.  Bạn đừng để mình quá ràng buộc với thói quen.  Hãy sẵn sàng để thay đổi chương trình của bạn nếu một người thân đang phiền muộn và cần có được chút thời gian của bạn hoặc một cơ hội để chia sẻ với đức tin của bạn.

          Bạn hãy nhớ, Thiên Chúa mà bạn đang tìm kiếm sẽ bất ngờ đến với bạn hôm nay.  Cho nên bạn cứ sẵn sàng!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con nhận ra Chúa khi Chúa bước vào đời sống con hôm nay”.