Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 2:1-11

 

Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần.  (Công Vụ Tông Đồ 2:4)

 

          Trong buổi tiệc vui mừng sinh nhật thứ 21 của đứa con trai, người cha hãnh diện bắt đầu phát biểu lời chúc mừng gợi lại ngày đứa con ra đời.  Ông nói:  “Thật là một ngày tuyệt vời!  Mẹ con và bố rất vui khi con sinh ra, mặc dù bố mẹ không mấy quan tâm là con đã làm được những gì từ sau khi ra đời!”  Chắc chắn ông ta nói đùa thôi, nhưng con ông thì biết rõ.  Anh biết bố rất yêu thương anh và trân quý từng ngày bố con đã ở bên nhau.

          Hôm nay chúng ta cũng mừng một cuộc sinh nhật:  ngày Giáo Hội khai sinh.  Nhưng giống như câu nói đùa của người cha kia, mừng sinh nhật chắc chắn còn có nhiều điều hơn thế nữa, chứ không phải chỉ nhớ đến ngày ấy là ngày bắt đầu thôi đâu.  Cho nên hôm nay chúng ta hãy cảm tạ Chúa Thánh Thần vì “những điều Người đã làm kể từ ngày ấy”.

          Bạn thử suy nghĩ điều này:  nếu không có Chúa Thánh Thần soi sáng, các Ki-tô hữu sẽ chẳng rao truyền sứ điệp Tin Mừng từ đời này sang đời khác cho đến đời bạn.

          Nhưng Chúa Thánh Thần không chỉ sống nơi tâm hồn những vị đại thánh trong quá khứ hay hiện tại.  Mà Người cũng đang ở trong bạn, giúp bạn sống cuộc đời thánh thiện.  Có khi nào bạn cảm thấy được soi sáng để đến với một người đang thiếu thốn không?  Chính Thánh Thần soi sáng cho bạn đấy.  Có khi nào bạn cố gắng chia sẻ đức tin với người nào đó không?  Thánh Thần dẫn dắt bạn đấy.  Có bao giờ bạn phải chiến đấu mãnh liệt để chống lại cám dỗ và thắng được nó không?  Thánh Thần giúp đỡ bạn đấy.  Có khi nào bạn dự Thánh lễ ra về hoặc dành chút thời giờ cầu nguyện thì cảm thấy mình được đổi mới và gần Chúa hơn không?  Đó cũng là hoạt động của Thánh Thần!

          Cho nên bạn hãy cảm tạ Người!  Hãy nghĩ xem bằng cách nào bạn có thể ăn mừng vì những điều Người đã làm cho bạn và vẫn tiếp tục làm cho bạn hôm nay.  Có lẽ bạn thử vào mạng để xem những cách thức người ta mừng lễ Hiện Xuống trên thế giới.  Có lẽ bạn dành thêm ít phút để đọc về những ơn Chúa Thánh Thần.  Hoặc có lẽ bạn hãy tự thưởng cho mình và những người thân yêu trong gia đình một thức ăn tráng miệng đặc biệt.  Tóm lại, hôm nay đúng là một ngày sinh nhật!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con thật biết ơn Chúa đã đến ở với Giáo Hội và hơn thế nữa, Chúa con ở với con hôm nay!”