Thứ Tư tuần 10 Thường niên

Suy niệm 2 Cô-rin-tô 3:4-11

 

Khả năng của chúng tôi là do ơn Thiên Chúa.  (2 Cô-rin-tô 3:5)

 

          Cây cầu Akashi Kaikyò tại Nhật-bản có nhịp giữa lớn nhất trong các cây cầu treo trên thế giới.  Kiến trúc đồ sộ này, dù được treo giữa hai cột tháp duy nhất với một hệ thống dây cáp bằng thép và trông vẫn như là mong manh nguy hiểm, nhưng thực ra nó lại vô cùng vững chắc.  Dù những chống đỡ cho cây cầu xem như quá ít, cây cầu vẫn có thể chịu đựng được sức gió thổi 178 dậm một giờ và những cơn động đất có địa chấn tới 8.5 độ richter.  Bạn thử tưởng tượng khối óc kỹ sư tài giỏi đã đóng góp vào việc xây dựng cây cầu này!

          Bạn có biết rằng chính bạn cũng là kết quả của một đầu óc kỹ sư còn kỳ diệu hơn thế nữa không?  Trong bài đọc 1 hôm nay, thánh Phao-lô bảo chúng ta hãy để ý tới cấu trúc diệu kỳ mà Chúa đã xây dựng trong cuộc đời chúng ta.  Mọi sự chúng ta là, mọi điều chúng ta thực hiện, mọi sức mạnh chúng ta phải đương đầu, tất cả đều minh chứng rõ ràng Thiên Chúa thật cẩn thận sắp đặt một nền móng cho cuộc đời chúng ta.  Như người xây nhà, Chúa đã đặt nền móng thật chính xác và lấy ân sủng Chúa mà củng cố nền móng ấy.  Chúa thật diệu kỳ!

          Đây là tin còn diệu kỳ hơn nữa:  Thiên Chúa chưa kết thúc việc xây dựng bạn đâu!  Nhờ ân sủng của các bí tích, Chúa tiếp tục làm cho bạn mạnh mẽ và vững chắc hơn.  Ngày qua ngày, Người đổ xuống trên bạn những hồng ân Thánh Thần, để bạn có thể đứng vững trước bất cứ sức mạnh nào của những cơn bão táp muốn vùi giập bạn.  Nhờ chứng từ và khích lệ của anh chị em trong Chúa Ki-tô, Chúa tiếp tục dạy bạn thích nghi với những áp lực của cám dỗ thình lình ập xuống.

          Vậy hôm nay bạn hãy dành chút thì giờ để dừng lại mà chiêm ngưỡng kiệt tác của Thiên Chúa.  Bạn chính là một kỳ diệu!  Bạn còn mạnh mẽ hơn bạn tưởng, uyển chuyển hơn bạn nghĩ và có khả năng hơn bạn tưởng.  Bạn có “sức mạnh làm được mọi sự” trong Chúa Ki-tô, Đấng củng cố bạn (Phi-líp-phê 4:13)!  Cho nên bạn cố gắng đừng chào thua sợ hãi khi bạn phải đối phó với những thử thách hôm nay.  Trái lại, hãy đứng vững trên nền móng mà Thiên Chúa đã xây dựng cho bạn.  Hãy cầu nguyện cho tình huống của bạn, không phải với sự “tự tin vào chính mình”, nhưng với “sự tin tưởng vào Thiên Chúa”.

          Bạn hãy nhớ, Chúa đã ban cho bạn một cấu trúc để thực hiện công việc Người trao cho bạn làm.  Chúa Ki-tô ở với bạn, Người ở trong bạn và Người còn có thể làm việc hơn thế nữa nhờ bạn.

 

          Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về tất cả những gì Chúa đã xây dựng nơi con   . Xin Chúa ban cho con biết tin tưởng sử dụng những tài năng Chúa ban”.