Chúa Nhật tuần 14 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 11:25-30

 

Nhưng Cha lại mặc khải cho những người bé mọn.  (Mát-thêu 11:25)

 

          Đối với trẻ em, đời sống là một cuộc mạo hiểm.  Bạn hãy cho một bé trai món đồ chơi là chiếc xe cứu hỏa và nó sẽ dành nhiều giờ đồng hồ để dập tắt một đám cháy lớn.  Hãy cho bé gái một con búp-bê, nó sẽ cư xử với con búp-bê như đứa con của nó.  Trẻ em cũng giầu óc tưởng tượng.  Cứ cho chúng một cái hộp giấy lớn, chúng sẽ mau chóng biến cái hộp thành một dàn phóng hỏa tiễn, một cái xe đua hoặc một căn nhà.  Trẻ em cũng hiểu mọi sự đơn giản.  Chúng tin mọi điều cha mẹ bảo chúng. Hầu như chúng kết bạn thật mau chóng.  Chúng tự do tỏ bày sự âu yếm không chút nghi ngờ.

          Trái lại chúng ta, những người lớn, hỏi quá nhiều câu hỏi.  Chúng ta thích suy nghĩ đến nơi đến chốn.  Chúng ta cẩn thận cân nhắc lợi hại của một quyết định và xét từng khía cạnh.  Mặc dù đó thường là điều tốt, nhưng xét tới xét lui quá nhiều cũng có thể trở thành một cản trở.  Điều này lại càng đúng nếu đề cập tới những vấn đề thuộc đức tin.  Vì thế Chúa Giê-su khuyến khích chúng ta hãy là “những người bé mọn” (Mát-thêu 11:25).

          Muốn theo chân Chúa Giê-su, người ta cần phải vừa giản dị vừa mạo hiểm.  Thí dụ có thể chúng ta cố gắng dùng trí tưởng tượng để đặt mình vào thời Kinh Thánh.  Chúng ta có thể tưởng tượng Chúa Giê-su làm phép lạ hóa bánh ra nhiều hoặc Người đi trên mặt nước.  Chúng ta có thể cùng với dân Ít-ra-en vượt qua Biển Đỏ và đi về miền Đất Hứa.  Chúng ta có thể đặt mình trong cuộc chiến và chứng kiến Đa-vít đang hạ tên khổng lồ Gô-li-át.  Sử dụng trí tưởng tượng cách ấy, chúng ta có thể bắt chước một đứa bé tò mò và hỏi đủ mọi thứ câu hỏi:  “Làm sao cùng một lúc Chúa Giê-su có thể ở khắp mọi nơi?  Thiên thần trông giống cái gì?”

          Bạn đừng rập theo cùng một thói quen cổ điển!  Hãy can đảm và dấn thân vào một cuộc mạo hiểm mới.  Bạn hãy thực tập thử nghiệm này trong Thánh lễ hôm nay.  Trong Kinh nguyện Thánh Thể, bạn hãy xin Chúa Giê-su đưa bạn lên phòng Tiệc Ly với Người.  Hãy nhìn Người cử hành Thánh lễ đầu tiên với các tông đồ.  Khung cảnh ấy như thế nào?  Chúa Giê-su nói gì với bạn?

          Bạn cứ vững tiến và can đảm làm một người bé mọn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, này con đây, con đang sẵn sàng thực hiện một cuộc mạo hiểm mới với Chúa hôm nay”.