Thứ Tư tuần 17 Thường niên

Suy niệm Xuất Hành 34:29-35

 

Da mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa.  (Xuất Hành 34:29)

 

          Có bao giờ bạn nhìn thấy cuốn Sách Tin Mừng khi dự Thánh lễ không?  Thực khó có thể bỏ qua được, vì đó là một cuốn sách lớn với cái bìa mạ vàng.  Phó tế hay người đọc sách kính cẩn mang nó đi trong cuộc rước đầu Thánh lễ rồi đặt nó trên giữa bàn thờ.  Xem ra chỉ một cuốn sách thôi cũng bao gồm cả một nghi thức.

          Nhưng các sách Tin Mừng không đơn thuần là một cuốn sách đâu.  Đó là lời Chúa.  Sách Tin Mừng quý giá vì nó kể lại câu chuyện của Chúa Giê-su và thập giá cũng như sự phục sinh của Người.  Nó cũng quý giá vì lời Chúa có sức mạnh nâng tâm hồn người ta lên và biến đổi đời sống họ.  Ánh sáng Chúa chiếu tỏa từ lời Người tựa như ánh sáng dội lại từ bìa sách mạ vàng.

          Đây chính là lời đã làm cho mặt ông Mô-sê sáng chói.  Ánh sáng do sự hiện diện của Thiên Chúa chiếu tỏa nơi ông vì ông đã lãnh nhận lời Chúa, không những trên những phiến đá ghi tạc các điều răn mà còn trong tâm hồn ông nữa.  Như vậy ông Mô-sê đã công bố lời Chúa cho dân chúng bằng cách vừa nói lên lời ấy với họ vừa làm chứng cho sức mạnh lời ấy có khả năng biến đổi đời sống người ta.

          Hôm nay là ngày tốt để bạn tự hỏi lời Chúa đã biến đổi bạn như thế nào.  Có lẽ bạn không nhận thấy rõ sự thay đổi, ít nhất không rõ ràng như gương mặt ông Mô-sê.  Nhưng bạn thử nghĩ lại xem.  Khi bạn giữ miệng lưỡi chứ không can dự vào việc nói hành nói xấu, thì chứng từ của bạn đang chiếu sáng.  Khi bạn chia sẻ những câu chuyện về đức tin của bạn với con cháu, là bạn đang cho chúng thấy lời Chúa đã biến đổi bạn như thế nào.  Chỉ cần quyết tâm tham dự Thánh lễ Chúa Nhật thôi cũng đủ chứng tỏ lời Chúa chiếm một chỗ quan trọng trong tâm hồn bạn rồi.

          Còn về gương mặt sáng chói:  bạn nghĩ nó sẽ như thế nào khi bạn xếp lại lối sống riêng của bạn để giúp đỡ một người bạn hữu hoặc để tha thứ cho một người đã xúc phạm đến bạn?  Mặt bạn có thể không sáng chói như mặt ông Mô-sê, nhưng chắc chắn sự hiện diện của Chúa thì chiếu tỏa từ nơi bạn.  Sự ấm áp của tình yêu Người còn sưởi ấm và đến với những người chung quanh bạn.  Tất cả là vì lời Chúa đã tìm được một chỗ trong tâm hồn bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì lời Chúa đã biến đổi con.  Lạy Chúa, hôm nay xin giúp con phản ánh tình yêu Chúa nhiều hơn nữa!”