Thứ Sáu tuần 19 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 19:3-12

 

Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu.  (Mát-thêu 19:11)

 

          Nhóm Pha-ri-sêu hỏi:  “Có được phép ly hôn không?”  Chúa Giê-su nhắc nhở họ rằng Chúa đã ấn định cho hôn nhân không những phải vĩnh viễn mà còn có sức biến đổi nữa.  Chúa trả lời rằng mục đích của hôn nhân là một người nam và một người nữ phải dẹp bỏ tính cách cá nhân của mình để cùng nhau tạo dựng một sự hợp nhất mới, đó là một gia đình.

          Nghe Chúa trao đổi, các môn đệ Người nêu lên một giải đáp thành thật và dễ hiểu:  nếu hôn nhân khó khăn như vậy thì tốt hơn đừng kết hôn là xong.  Chúa Giê-su buồn rầu nhìn họ.  Người hỏi:  “Chúng con tưởng cứ mãi quyết tâm sống độc thân là dễ sao?”  Không đâu.  Sống độc thân không phải dễ đang khi sẵn sàng chờ kết hôn.

          Thực ra sống bất cứ bậc sống nào theo ý Chúa muốn đều đòi hỏi sự cam kết.  Hoàn cảnh luôn thay đổi, nên chúng ta phải lựa chọn để thích ứng.  Cách này hay cách khác, tất cả chúng ta đều thiếu sót đối với lý tưởng của Chúa.  Lần này hay lần khác, chúng ta đều lỗi phạm đối với Chúa, với người phối ngẫu, hay với cộng đoàn tu sĩ của chúng ta.  Điều này không phải là chúng ta chọn sai bậc sống.  Nhưng nó chỉ có nghĩa là chúng ta đã nhất thời quên rằng mình cần phải tùy thuộc vào ân sủng phong phú của Chúa.  Trung thành trong hôn nhân hoặc trong đời sống độc thân chỉ thể hiện được vì Thiên Chúa là Đấng trung thành:  trung thành dẫn dắt chúng ta, trung thành nâng đỡ chúng ta, trung thành tha thứ cho chúng ta.

          Bạn hãy nhìn vào câu Đáp ca hôm nay:  “Đức từ bi của Người bền vững đến muôn đời”.  Thiên Chúa biểu lộ đức từ bi ấy bằng nhiều cách khác nhau trong những thời điểm khác nhau, nhưng Người luôn luôn trung thành.  Lòng từ bi nhẫn nại của Người chính là điều chúng ta cần đến để giúp chúng ta được trung thành.

          Vậy hôm nay bạn hãy dành chút thì giờ suy nghĩ về ơn gọi của bạn.  Hãy cảm tạ Chúa về ơn gọi Chúa đã ban cho bạn.  Cũng cảm tạ Chúa vì Người trung thành với bạn khi bạn cố gắng sống ơn gọi ấy.  Rồi hãy cầu xin Chúa cho bạn tìm được một cách đặc biệt để biểu lộ lòng trung thành của bạn hôm nay.  Có lẽ đó là lời nhắn khích lệ và yêu thương bạn gửi cho vợ hoặc chồng bạn.  Có lẽ đó là cử chỉ nâng đỡ một linh mục hay một nữ tu đang phải trải qua một đoạn đường khó khăn.  Có lẽ Chúa sẽ cho bạn thấy điều gì đó bạn có thể làm tùy ý, bởi vì bạn không thể cam kết thực hiện vĩnh viễn được.  Bất cứ là gì, bạn cứ vui lên và hãy làm!

 

          “Lạy Cha, Cha luôn trung thành.  Con cảm tạ Cha đã mời gọi và giúp con sống ơn gọi cao cả từ trời cao”.