Thứ Bảy tuần 23 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 6:43-49
Xem quả thì biết
cây.
(Lu-ca 6:44)
“Hãy
nói cho tôi biết bạn bè của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người thế
nào”. Câu châm ngôn này chứa đựng rất
nhiều chân lý Phúc Âm. Đúng vậy, bài đọc
hôm nay về cây ăn trái nói với chúng ta điều tương tự. Bạn đâm rễ thế nào và ở đâu sẽ cho thấy đường
lối bạn lớn lên thế nào và xác định thứ loại cùng phẩm chất của hoa quả bạn
mang lại. Chúng ta có được rất nhiều sự
nâng đỡ và nuôi dưỡng từ bạn hữu và những người chúng ta giao du, nên điều ấy sẽ
phản ánh ảnh hưởng của họ trên chúng ta.
Nơi bạn quyết định tìm đến để được giúp đỡ sẽ nói lên lối sống của bạn.
Chúng
ta có thể áp dụng nguyên tắc này vào đời sống gia đình. Hơn ai hết, cha mẹ là nguồn ảnh hưởng quan trọng
nhất cho sự phát triển của con cái. Căn
nhà họ xây dựng chính là “đất” để con cái họ đâm rễ, thứ đất sẽ có ảnh hưởng lớn
lao nhất cho loại hoa trái chúng sẽ mang.
Như vậy
thật là hợp lý nếu cha mẹ là những người đâm rễ sâu trong Chúa Ki-tô thì họ sẽ
mang lại hoa trái là con cái, những đứa con nên người và biết mở lòng đón nhận
Chúa. Cho nên câu hỏi sẽ là “Tôi là loại
đất nào để con cái tôi đâm rễ?”
Câu trả
lời không nhất thiết phải lớn lao. Đôi
khi những điều nhỏ nhặt nhất lại gây ảnh hưởng lớn nhất. Vậy bạn hãy để con cái nhìn thấy bạn cầu nguyện. Nếu có dịp hãy nói với chúng về mối tương
quan của bạn với Chúa. Qua những hành động
của bạn, bạn hãy cho chúng thấy sự tha thứ là đường dẫn tới sự thánh thiện và
bình an trong cuộc sống hằng ngày. Thậm
chí một điều nhỏ nhặt như nói “Mẹ tha thứ cho con” thay vì nói “Không sao” cũng
có thể có ảnh hưởng lớn.
Bạn hãy
nhớ, mục đích là con cái bạn được an toàn và dưỡng nuôi trong Chúa. Điều ấy có được nếu bạn cung cấp cho chúng một
môi trường tốt. Khi thế giới của chúng
vượt phạm vi gia đình, con cái bạn sẽ đi tìm những nguồn suối tiếp tục nuôi dưỡng
sự phát triển mà bạn đã bắt đầu giúp chúng.
Có thể chúng sẽ thử một vài đường lối khác, nhưng chúng sẽ luôn biết được
những gì thực sự có thể đem lại sự an toàn và bình an mà chúng mong đợi. Bạn cứ vững tin, những nỗ lực đào tạo và rao
giảng Tin Mừng cho con cái bạn sẽ theo chúng tới bất cứ nơi nào chúng đến.
“Lạy Cha, con không luôn biết được đâu là đường
lối tốt nhất để có Cha hiện diện trong gia đình chúng con. Con tin Cha sẽ chỉ cho con thấy đường lối ấy”.