Thứ Bảy tuần 24 Thường niên

Suy niệm 1 Ti-mô-thê 6:13-16

 

Anh hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách.  (1 Ti-mô-thê 6:14)

 

          Dù cuộc sống dễ dàng hay khó khăn, Padre Piô mà chúng ta mừng lễ hôm nay, vẫn luôn có gắng khích lệ những người đến gặp gỡ ngài.  “Hãy cầu nguyện, hãy hy vọng và đừng bỏ cuộc”.  Đó là phương châm của ngài, một lời kêu gọi và bất cứ ai cũng như mọi người đến xin ngài cho lời khuyên bảo.  Rồi đúng thế, hễ ai được tiếp chuyện với ngài đề ra về với cảm nhận lớn lao là hy vọng và tín thác nơi Chúa.

          Trong bài đọc 1 hôm nay, thánh Phao-lô là người khích lệ Ti-mô-thê, người con thân yêu trong đức tin.  Ngài tin rằng Ti-mô-thê có đủ mọi tài năng cần thiết để thắng vượt mọi thách đố:  “Anh hãy tuân giữ điều răn của Chúa… cho đến ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, xuất hiện” (1 Ti-mô-thê 6:14).  Nói khác đi, khi mọi sự êm xuôi thì “Hỡi anh Ti-mô-thê, cứ tiếp tục mà đi!”  Còn khi mọi sự khó khăn thì sao?  “Cứ tiếp tục mà đi, cho đến khi Chúa Giê-su lại đến”.

          Chúng ta cũng có thể làm như vậy, nghĩa là chúng ta có thể làm người cổ võ những người chung quanh.  Bạn cứ nghĩ rằng chỉ một lời nói đơn sơ để khích lệ cũng có thể làm cho thế giới tốt đẹp.  “Tối qua em làm một bữa ăn ngon tuyệt vời!” giống như một khúc nhạc êm ái rót vào tai người vợ đã bỏ ra hai giờ đồng hồ bên cạnh cái bếp nóng nực.  “Má rất hãnh diện về cách con đã làm chủ được tình huống khó khăn ở trường học” sẽ giúp cho gương mặt đứa con rạng ngời.  “Anh đã rất vất vả trong dự án này.  Cám ơn anh về mọi cố gắng ấy” là những lời giám đốc nên nói với một công nhân.

          Mặc dù hiểu được lợi ích của những lời nói ưu ái, nhưng chúng ta vẫn dễ dàng rơi vào thói quen phê bình chỉ trích.  Đúng vậy, chúng ta thường bị bao vây do những lời bình phẩm tiêu cực.  Chúng ta chỉ thoáng nhìn vào một tờ báo lá cải hoặc coi tin tức trên đài truyền hình là thấy được mình có thể tỏ ra khó khăn với nhau như thế nào rồi.  Nhưng xin bạn đừng theo cách thức ấy.

          Chỉ cần một lời khích lệ thôi là bạn có thể lật ngược tình huống.  Mỗi ngày bạn đều có cơ hội để làm ánh sáng và muối như Chúa Giê-su muốn nơi bạn.  Vậy trong cuộc sống bạn, ai là người để bạn có thể khích lệ?  Con cái bạn, vợ/chồng bạn, người làm cùng sở?  Bạn hãy nhớ tới cha Piô và những lời khích lệ của ngài.  Bạn hãy nhớ tới thánh Phao-lô khích lệ anh Ti-mô-thê.  Bạn cũng có thể tạo một sự thay đổi cho người nào đó bạn gặp hôm nay.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin cho con thấy ai là người để con nói lời ưu ái hôm nay”.