Thứ Năm tuần 25 Thường niên
Suy niệm Thánh Vịnh 149:1-6, 9
Bởi vì Chúa mến
chuộng dân Người.
(Thánh Vịnh 149:4)
“Lạy
Chúa, con thật bỡ ngỡ vì những lời này.
Con biết Chúa đã dựng nên con.
Con có thể nhận ra Chúa yêu thương con vì Chúa yêu mọi sự Chúa đã tạo
thành. Nhưng còn nghe rằng Chúa mến chuộng con thì sao? Đó là điều con không hề mong đợi! Thật là điều quá riêng tư: Chúa nhìn vào mắt
con, vào tận đáy tâm hồn con, rồi Chúa yêu quý những gì Chúa nhìn thấy. Chúa bỏ qua những tội lỗi của con. Chúa nhìn bên trên những sợ hãi và lo lắng của
con. Chúa thấy sự tốt lành Chúa đặt nơi
con. Chúa thấy con muốn làm điều tốt. Chúa thấy tình yêu trong tim con, dù con
không thấy được. Tất cả những thứ này
làm cho Chúa thật vui.
“Lạy
Chúa, những lời Chúa phán làm tan đi bóng mây che phủ trên con. Đã rất nhiều năm con cố gắng làm đẹp lòng
Chúa. Đã quá lâu con lo rằng mình không
đủ tốt lành thánh thiện hoặc đủ khiêm nhường để được Chúa chấp thuận. Nhưng tại đây và lúc này, nhờ những lời Chúa
phán trước mặt con, con thấy mình không còn lo lắng gì nữa. Giờ đây con thấy tình yêu của Chúa không đặt
căn bản trên sự thành công của con hoặc trên bất cứ điều gì con đã thực hiện. Nhưng tình yêu ấy đặt nền tảng trên chính
Chúa cùng tấm lòng thương xót và nhân ái của Chúa.
“Lạy
Chúa, con cảm tạ Chúa đã mến chuộng con, tựa như người cha thế gian mến chuộng
con mình. Chỉ cần nhìn con là trái tim
Chúa tan chảy ra rồi. Nghe con kêu cứu
là Chúa vội vã đến bên con để ủi an và ban ân sủng. Chúa dạy dỗ con như người cha dạy dỗ con
mình, khi thì bằng lời nói, lúc lại bằng việc làm. Vì mến chuộng con nên chẳng bao giờ Chúa dừng
lại trên những thiếu sót của con. Chúa
biết đời sống con cần được thay đổi, nhưng Chúa không bao giờ rời mắt xem con
đã thay đổi được bao nhiêu, xem con đã phản ánh sự tốt lành và nhân ái của Chúa
như thế nào.
“Lạy
Chúa, con thấy Chúa mến chuộng con, và điều này làm cho con muốn yêu mến Chúa để
đền đáp. Điều này khiến con muốn sống cuộc
đời xứng đáng với tình yêu Chúa. Điều
này làm cho con muốn làm chứng cho người khác biết rằng thật hạnh phúc và vui
sướng biết bao khi sống trong lòng thương xót của Chúa”.
“Lạy Chúa, con cũng mến chuộng Chúa!”