Thứ Tư tuần 30 Thường niên

Lễ trọng kính Các Thánh Nam Nữ

 

Suy niệm Thánh Vịnh 24:1-6

 

Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng.  (Thánh Vịnh 24:4)

 

          Hai bé gái nói chuyện với nhau trong ngày các em rước lễ lần đầu.  Một em hỏi:  “Bạn muốn làm gì khi lớn lên?”  Em kia trả lời:  “Làm một vị thánh.  Bà tôi bảo tôi có thể làm thánh”.  Lời nói này có vẻ như sáo ngữ, nhưng bà của bé ấy đúng.  Việc làm thánh không chỉ dành riêng cho những người phi thường.  Nhưng việc ấy ở trong tầm tay hết thảy chúng ta.

          Trong Thánh Vịnh Đáp ca hôm nay, chúng ta gặp thấy một định nghĩa hay về một vị thánh.  Câu Thánh Vịnh mô tả vị thánh là người ao ước được thấy dung nhan Thiên Chúa (Thánh Vịnh 24:6) và là người không mê theo ngẫu tượng (24:4).  Người này đặt hết hy vọng và tâm hồn mình vào việc biết và phụng sự Thiên Chúa.  Bạn hãy lưu ý      làm thánh không phải là ganh đua bỏ thật nhiều tiền vào nhà thờ, viết thật nhiều kinh nguyện hay hoặc giúp đỡ rất nhiều người.  Nhưng làm thánh là tìm cách làm đẹp lòng Chúa.  Theo đuổi việc làm thánh thực sự là một sự theo đuổi.  Dành hết mọi cố gắng của bạn cho Chúa có nghĩa là bạn “làm xong” bất cứ điều gì càng nhiều càng tốt.

          Ngày lễ kính Các Thánh Nam Nữ là để mừng kính hết thảy những người thánh thiện đã ra đi trước chúng ta, tức những vị thánh không có tên trong danh sách các vị hiển thánh, nhưng họ thuộc về số “các nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh” (Do-thái 12:1).  Hôm nay cũng là thời gian tốt để tôn kính những người bạn biết họ đã hết lòng phụng sự Chúa.  Có lẽ đó là thầy cô dạy giáo lý thức khuya để soạn bài.  Có thể cũng là người cha hoặc mẹ đã cố gắng giúp cho con cái mình được chuẩn bị sốt sắng mừng lễ trọng như lễ hôm nay.  Hay có lẽ đó là vị linh mục hoặc nữ tu đã nâng đỡ một tác vụ mới trong giáo xứ của bạn.  Trong mỗi trường hợp, chính lòng ao ước và nỗ lực của con người đã tách riêng họ ra để đem họ vào con đường nên thánh.

          Vậy bạn đừng bao giờ quên rằng đám mây thật nhiều những nhân chứng đang ở chung quanh bạn.  Cũng đừng quên rằng bạn thuộc về đám mây ấy!  Nói đến chuyện làm thánh thì không có vấn đề “chúng tôi” và “các ngài”.  Nhờ ơn Chúa, chỉ có “chúng ta” mà thôi.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin đưa con vào con đường nên thánh bằng cách cho con thấy con phải làm thế nào để phụng sự Chúa.  Lạy Chúa, con muốn giúp xây dựng vương quốc Chúa!”