Thứ Bảy tuần 31 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 145:2-5, 10-11

 

Đời nọ tới đời kia, thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa.  (Thánh Vịnh 145:4)

 

          Đời nọ tới đời kia ư?  Nghĩa là kể luôn cả đời chúng ta nữa!  Thiên Chúa không ngừng làm việc.  Thậm chí hôm nay, Người vẫn làm việc, chăm sóc cho dân Người.  Tín hữu khắp nơi kể lại những câu chuyện cảm động Chúa đã chữa lành một người thân, hoặc đem một người thuộc gia đình trở về với Giáo Hội, hoặc Chúa đã hàn gắn một mối tương quan đổ vỡ.  Đó là tất cả những ân huệ cao cả Chúa ban và chúng đáng được công bố.  Nhưng còn những ân huệ “nhỏ mọn” của Chúa thì sao?  Những phép lạ nho nhỏ hằng ngày Chúa thực hiện thì sao?  Chúng cũng là những công việc cao cả Chúa đã làm, nên chúng ta phải ca tụng Chúa vì những công việc ấy.  Đây là một thí dụ.

          Sau một chuyến đi bộ và trên đường lái xe về nhà, một nhóm sinh viên đã hốt hoảng khi khám phá ra mọi người đã mất hết dịch vụ trên điện thoại di động của mình.  Ứng dụng về bản đồ họ đang dùng bỗng ngưng hoạt động, rồi lại không có bảng hướng dẫn đường xá nào trên con đường nhà quê hoang vắng họ đang đi.  Họ càng thêm lo lắng khi lái xe mỗi lúc một đi xa vào một vùng đất không quen thuộc.  Sau khi lái đi khoảng hơn hai mươi phút, họ quả quyết là nhất định mình đã đi sai hướng.  Nhưng phải đi đường nào đây?

          Một trong số sinh viên quyết định bây giờ là lúc phải cầu nguyện.  Vậy cô ấy mời các bạn đồng hành cùng với cô cầu xin Chúa giúp họ tìm được đường về nhà.  Sau một ít phút cầu nguyện, cô ngạc nhiên khi thấy điện thoại di động của cô hoạt động trở lại, mặc dù nó vẫn hiện lên là dịch vụ điện thoại không có.  Cô mở nút bản đồ hướng dẫn thì ôi trời ơi, nó được nối kết!  Cô bấm vào điểm đến, thế là họ đã mau chóng trên đường về nhà.  Suốt quãng đường còn lại, trên điện thoại của cô vẫn hiện lên “không có dịch vụ”, nhưng cô vẫn nhận được các hướng dẫn.

          Ngạc nhiên về những gì đã xảy ra, các bạn cùng lớp bắt đầu hỏi cô về việc cầu nguyện và cô đã dùng tất cả thời gian còn lại trên đường về nhà để nói cho các bạn về Chúa Giê-su và cách Chúa biểu lộ tình yêu và chăm sóc đối với loài người.

          Vậy hôm nay bạn hãy tìm kiếm những “phép lạ” hằng ngày.  Có thể bạn sẽ ngạc nhiên vì đã tìm thấy quá nhiều.  Khi bạn nhận ra một ân huệ như thế do Cha trên trời ban cho, bạn hãy ngừng lại mà cảm tạ Người.  Hãy vui mừng trong sự nhân lành của Người.  Hãy cảm tạ Người vì Người vẫn tiếp tục làm phép lạ mọi ngày.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin mở mắt con để con nhận ra được Chúa hiện diện qua những phép lạ giản dị hôm nay.  Lạy Chúa, con muốn đề cao sự nghiệp Chúa!”