Thứ Tư tuần 31 Thường niên

Suy niệm Rôma 13:8-10

 

Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.  (Rô-ma 13:9)

 

          Lệnh truyền này của Chúa, thường được gọi là điều răn trọng nhất thứ hai, dường như là điều không thể thực hiện phải không?  Phải yêu mọi người thân cận ư?  Ngay cả kẻ luôn gây phiền phức ở cuối đường?  Làm sao chúng ta đủ khả năng để làm một điều quá cách mạng như vậy?  Có một cách, đó là chúng ta phải nhận ra mình đã được yêu thương như thế nào.  Có lẽ câu chuyện sau đây có thể giúp ích.

          Một gia đình kia đã có lần nhà bị cháy.  Không ai bị thương, nhưng nhà của họ bị thiêu rụi, không còn lại gì cả.  Gia đình đã có thể phục hồi phần lớn là nhờ tất cả những giúp đỡ họ nhận được.  Đặc biệt có một người bạn thân đã tham gia vào tình huống.  Ông ta giúp họ tìm nơi ở tạm thời, kêu gọi các bạn hữu khác cung cấp thực phẩm, quần áo và những vật dụng cần thiết khác.  Không cần phải nói, gia đình hết sức tỏ lòng biết ơn.

          Ít năm sau, cũng gia đình ấy nghe tin một gia đình ở gần đó cũng gặp một tai họa tương tự.  Dường như không người hàng xóm nào biết phải làm gì để giúp đỡ.  Không ngần ngại, hai vợ chồng đã đi thẳng tới đó.  Người vợ bảo họ:  “Các bạn không phải những người duy nhất gặp tai ương thế này đâu.  Chính chúng tôi trước đây cũng đã trải qua tình huống như vậy;  các bạn hãy để chúng tôi giúp các bạn đứng lên trở lại”.  Hai người mau chóng bắt đầu tổ chức và trong vòng ít giờ đồng hồ họ đã nhận được nhiều giúp đỡ tại chỗ.  Họ còn mời gia đình kia ở lại nhà họ cho đến khi tìm được một nơi sống lâu dài hơn.  Hai vợ chồng này đặc biệt có khả năng để giúp đỡ, vì chính họ cũng đã nhận được sự giúp đỡ giống như vậy.  Tóm lại, họ đã yêu thương những người hàng xóm của họ như chính họ đã được yêu thương.

          Chúa đã yêu thương bạn thế nào?  Đâu là những cách cụ thể Người đã sử dụng và tình yêu của Người đã làm gì cho bạn?  Đôi khi tình yêu Người tràn lan qua những người khác, như đã tràn lan qua những nạn nhân hỏa hoạn trong câu chuyện kể trên.  Có những lúc tình yêu ấy đến đang khi chúng ta ngồi thinh lặng cầu nguyện hoặc khi lắng nghe lời Chúa trong Thánh lễ.  Dù cảm nghiệm của bạn thế nào thì mục đích tình yêu Thiên Chúa nhắm là tràn lan vào bạn rồi qua bạn ảnh hưởng tới những người chung quanh.  Vậy hôm nay bạn hãy nhìn chung quanh để xem có ai mà bạn có thể nói với họ “Không phải chỉ một mình bạn bị như vậy đâu;  hãy để tôi giúp đỡ bạn”.

 

          “Lạy Cha, xin Cha cho con thấy con đã được yêu thương như thế nào, để con biết đem tình yêu đến cho người láng giềng của con”.