Chúa Nhật tuần 32 Thường niên
Suy niệm Mát-thêu 25:1-13
Những cô đã sẵn
sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. (Mát-thêu 25:10)
Dụ ngôn
Mười trinh nữ đi đón chàng rể khuyên chúng ta hãy thức tỉnh và sẵn sàng cho
ngày giờ Chúa Giê-su trở lại trần gian.
Chúa Giê-su muốn cho ta thấy rõ là sẽ có lúc mỗi người hoặc được đón nhận
vào thiên đàng hoặc không được vào vì cửa thiên đàng khóa lại. Ngài muốn cảnh báo chúng ta để không ai bị
quăng ra ngoài.
Nhưng
làm chi phải phiền phức với chuyện mang theo dầu đốt đèn? Dường như dầu chính là yếu tố quyết định
chúng ta có sẵn sàng để gặp được Chúa Giê-su hay không. Chúng ta có thể gọi dầu ấy là đức tin của chúng
ta hoặc là Thánh Thần hay ân sủng Thiên Chúa.
Dầu đó có là gì thì cũng là thứ chúng ta không thể vay mượn từ bạn hữu. Chúng ta phải được chuẩn bị bằng dầu riêng của
chúng ta.
Dụ ngôn
này có thể khiến người ta sợ hãi, nhưng nó cũng cho chúng ta được tràn đầy hy vọng. Dụ ngôn dạy chúng ta rằng bất cứ ai cũng có
thể được Chúa Giê-su là Chàng Rể đón nhận, bao lâu họ tỉnh thức và mang theo dầu
ơn cứu độ.
Tiếp tục
tỉnh thức. Giữ cho đèn luôn cháy
sáng. Đó là những cách để nói lên cùng một
điều: Chúa Giê-su muốn chúng ta hãy giữ
đức tin sống động mỗi ngày. Làm sao
chúng ta thực hiện được điều này? Chúng
ta có thể theo bí quyết của thánh Phao-lô vì ngài đã hứa rằng: “Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức
Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ
cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ”
(Rô-ma 10:9).
Chúng
ta có một cơ hội tiên quyết để xét lại đức tin chúng ta khi chúng ta đọc kinh
Tin Kính mỗi Thánh lễ Chúa Nhật. Thực vậy,
chúng ta có thể làm việc này mỗi ngày khi cầu nguyện riêng. Chúng ta có thể chắc chắn rằng bất cứ khi nào
chúng ta tuyên xưng và tin kính là chúng ta làm cho Chúa mỉm cười. Dù đức tin chúng ta bất toàn hoặc thiếu sót,
Chúa vẫn mỉm cười, rồi chúng ta có thể nghe các thiên thần loan báo: “Chàng rể kia rồi, ra đón đi!” (Mát-thêu
25:6).
Vậy hôm
nay chúng ta hãy tuyên xưng đức tin. Hãy
đổ dầu cho đầy đèn bằng cách loan báo niềm tin của chúng ta nơi Chúa Giê-su, Đấng
Cứu Độ chúng ta.
“Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa”.