Thứ Sáu tuần 32 Thường niên

Suy niệm Khôn Ngoan 13:1-9

 

… thì cũng phải biết rằng Chúa Tể của những vật đó còn đẹp hơn biết mấy.  (Khôn Ngoan 13:3)

 

          Chẳng phải là điều tuyệt vời nếu mọi du khách tới thăm thác Niagara hoặc vực Grand Canyon hay núi Everest đều quỳ gối kính phục Thiên Chúa vì Người đã làm nên những quang cảnh thiên nhiên đẹp đẽ như vậy?  Sách Khôn Ngoan dạy chúng ta rằng Thiên Chúa là cội nguồn mọi vẻ đẹp.  Điều ấy có nghĩa là nhiều kỳ quan thiên nhiên chung quanh ta cho thấy Thiên Chúa là Đấng “còn đẹp hơn biết mấy” những công trình vinh hiển của Người (Khôn Ngoan 13:3).  Vậy bạn cứ tự ý thêm lời ngợi khen của riêng bạn vào lời nguyện sau đây dâng lên Đấng Tạo Hóa của chúng ta.

          “Lạy Chúa, con ngợi khen Chúa vì mặt trời hằng mọc lên mỗi ngày.  Mỗi buổi rạng đông hay hoàng hôn đều phản ánh đức trung tín của Chúa.  Không có nơi nào hoặc thời nào trên mặt đất này mà tình yêu trung thành của Chúa không xuyên thấu như tia nắng ấm.  Dù nóng bức khô khan, mặc giông tố lụt lội, lòng Chúa trung thành vẫn tồn tại.  Lòng trung thành ấy lớn lao hơn mọi khó khăn của con và vĩnh viễn hơn cả mặt trời.  Con có thể tin cậy vào Chúa và kêu cầu Chúa mỗi ngày, như con biết mặt trời sẽ mọc lên mọi ngày.

          “Lạy Chúa, con ngợi khen Chúa vì sức mạnh của biển cả.  Mỗi đợt sóng triều cuồn cuộn đổ vào rồi rút ra đều phản ánh những đợt sóng của lòng thương xót hằng tràn lan đối với con.  Như ngọn sóng đập vào thành đá tung nước biển lên trời, lòng Chúa thương xót còn vút cao hơn con tưởng.  Nó đi tới mọi lãnh vực trong con mà con không ngờ.  Nó giúp con kính úy Chúa.  Đại dương có sức mạnh kinh hoàng của nó, nhưng sức mạnh của lòng Chúa thương xót còn vĩ đại hơn thế nhiều để giúp con đứng dậy và được tự do.

          “Lạy Chúa, con ngợi khen Chúa vì vẻ đẹp cỏ cây bao phủ mặt đất.  Chúa đáng yêu mến thế nào, chúng cũng như vậy.  Không có hoa, địa cầu này như trơ trụi, không có Chúa, thế giới sẽ trống vắng sự sống vĩnh cửu.  Con hết lòng tạ ơn vì nét đẹp của sự sống trong Chúa và trong Chúa Giê-su Con Chúa.  Theo Chúa là một viễn tượng đầy sáng tạo và sắc màu, vì Chúa luôn đem con đến những nơi bất ngờ và vui thỏa.  Như Chúa làm cho trái đất đầy cây cối, Chúa cũng làm cho tâm hồn con đầy tràn niềm vui.

 

          “Lạy Chúa muôn loài, con yêu mến Chúa!  Mỗi lần con nhận ra một trong những kỳ quan Chúa làm, xin giúp con hướng về Chúa với hết tâm tình cảm tạ”.