Thứ Ba tuần I mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 6:7-15

 

Nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.  (Mát-thêu 6:15)

 

          Có ai đó đã làm cho bạn chậm trễ nên không đến kịp phiên họp quan trọng.  Có người lái xe đụng làm móp xe bạn đang khi bạn ngừng lại trước đèn đỏ.  Chồng bạn quên ngày sinh nhật của bạn.  Con bạn cãi lại bạn một cách vô lễ.  Trong những tình huống như vậy, có thể bạn vẫn thấy dễ dàng tha thứ.  Tóm lại là người ta vẫn hiểu nhau được và không ai bị tổn thương quá đáng.

          Nhưng thế nào nếu bạn bị lạm dụng khi còn là một đứa bé?  Khi bạn sống với một người cha hay mẹ chẳng khi nào tỏ ra chút âu yếm?  Khi bạn khám phá ra người phối ngẫu của bạn đã lừa dối bạn từ nhiều năm?  Những khi ấy thử hỏi liệu có dễ dàng thốt lên được những lời “Tôi tha thứ” hay không?

          Chúng ta biết mình cần phải tha thứ vì Chúa truyền dạy chúng ta như vậy, nhưng đôi khi chúng ta không thể làm ngay được.  Trong nhiều trường hợp, tha thứ là một diễn trình đòi hỏi nhiều bước trước khi chúng ta có thể làm một bước nhảy vọt tới lòng thương xót và tha thứ.  Như vậy cũng không sao cả, vì Chúa Giê-su biết lòng chúng ta nên Người chẳng bao giờ muốn chúng ta phải làm điều không thể làm.

          Vậy đâu là những bước chúng ta sẽ theo?  Trước hết và quan trọng nhất, đó là cầu nguyện.  Trong thinh lặng tâm hồn, chúng ta có thể mở lòng ra với Chúa Giê-su hiện diện và xin Người cho chúng ta thấy tình yêu và ân sủng của Người.  Bước thứ hai, xin Chúa Giê-su ban cho chúng ta lòng ước ao muốn tha thứ.  Đó là lời cầu xin đơn giản, nhưng là tất cả những gì cần để Chúa bắt đầu chữa lành chúng ta.  Qua thời gian, khi cảm nhận được tình yêu chữa lành của Người, chúng ta sẽ thấy có thể tha thứ.

          Tất cả chúng ta đều biết mục đích cuộc đời chúng ta là trở nên đầy lòng thương xót như Cha trên trời là Đấng đầy lòng xót thương (Lu-ca 6:36).  Nhưng điều chúng ta cần biết thật rõ ràng, là trong những tình huống đau khổ đặc biệt, sự tha thứ là mục tiêu chúng ta hy vọng đạt được chứ không phải là lệnh truyền của Chúa chúng ta phải thực hiện ngay tức khắc.  Điều quan trọng nhất, chúng ta cứ bắt đầu hành trình tha thứ và chúng ta làm hết sức mình để tiếp tục trên con đường tha thứ.  Bất cứ bạn đang ở điểm nào trên hành trình ấy, hôm nay vẫn là một cơ hội để bạn tiến thêm một bước nữa.  Cũng không cần phải là một bước vĩ đại.  Chúa dấn thân hoạt động trong chúng ta, bất kể chúng ta đang ở đâu.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con được chia sẻ trái tim đầy thương xót của Chúa.  Lạy Chúa, xin dạy on biết tha thứ!”