Thứ Tư tuần I mùa Chay

Suy niệm Giô-na 3:1-10

 

Có lời Đức Chúa phán với ông Giô-na lần thứ hai.  (Giô-na 3:1)

 

          Ông Giô-na không muốn phạm cùng một lầm lỗi lần thứ hai.  Tóm lại, nằm trong bụng cá mấy đêm cũng đủ có tính cách thuyết phục rồi.  Với một chút tưởng tượng, bạn có thể hình dung ông đang trên đường tiến về thành Ni-ni-vê, trên người chưa ráo nước biển, nhưng hiện giờ quyết tâm theo sự dẫn dắt của Chúa.

          Đối với ông Giô-na, cần phải có những phương thức triệt để mới thuyết phục được ông đáp lại lời Chúa kêu gọi.  Chúng ta hãy hy vọng điều ấy đừng xảy ra cho chúng ta nhé!  Trái lại, chúng ta hãy tập thói quen cố gắng bắt mạch những gì Chúa muốn nói với chúng ta.  Điều ấy cũng không khó lắm đâu.  Chúa ban cho tất cả chúng ta ơn trực giác thiêng liêng.  Người muốn dẫn dắt cuộc sống chúng ta.  Tất cả những gì chúng ta phải làm, đó là học lắng nghe Người.

          Bạn hãy bắt đầu bằng bước nhỏ thôi.  Thí dụ, nếu bạn cảm nhận rằng mình phải bỏ đi cái tật cau có thì đó có lẽ là tiếng Chúa nói.  Vậy bạn hãy xin Người ban ơn giúp bạn phấn khởi lên.  Nếu bạn thấy như có hối thúc mình hãy tham gia vào một tác vụ của giáo xứ, cứ thử đi.  Có lẽ Chúa đang dẫn bạn đi.  Bạn đã bắt đầu một chút rồi đấy!  Khi bạn thực tập như thế, bạn sẽ phân định được tiếng Chúa rõ ràng hơn.

          Bạn hãy cho Chúa một cơ hội;  hãy tin là Người muốn nói với bạn, và hãy bắt đầu lắng nghe Người nói bất ngờ.  “Lời” lần đầu tiên đến với Giô-na có lẽ là một cảm nhận trong tâm hồn ông còn hơn cả tiếng nói của loài người.  Có lẽ lời ấy không lớn chút nào cả.  Nhưng bạn hãy nhìn vào kết quả cuối cùng nó đem lại!  Phải, bạn có thể cũng cảm thấy những thúc giục giống như thế trong ngày!

          Lời Chúa không chỉ đến qua những nội quan mà thôi.  Lời Chúa còn có thể đến qua người khác, thí dụ như khi ngôn sứ Na-than nói những lời của Chúa cho vua Đa-vít được thuật lại trong sách 2 Vua chương 12.  Lời Chúa có thể đến qua Sách Thánh, như trường hợp thánh Augustinô.  Lời Chúa cũng có thể đến qua kẻ thù nữa.  Chủ yếu là Chúa thực sự muốn nói với chúng ta!

          Khi cầu nguyện mỗi ngày, bạn hãy lưu ý đến những tư tưởng đến trong đầu óc bạn, nhất là những gì giúp cho bạn được đầy tràn tình yêu của Chúa hoặc ước muốn phục vụ dân Người.  Bạn hãy viết lại những tư tưởng này vào nhật ký thiêng liêng và có thể khám phá ra một đường lối nhờ những tư tưởng ấy.  Đó có thể là chính những gì Chúa nói với bạn đấy!

 

          “Lạy Chúa, xin phán dạy vì con đang lắng nghe”.