Chúa Nhật II mùa Chay

Suy niệm Rô-ma 8:31-34

 

Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?  (Rô-ma 8:31)

 

          Với những lời trên, thánh Phao-lô bắt đầu tóm tắt những điểm chính ngài đã trình bày trong thư gửi tín hữu Rô-ma.  Thực ra tất cả chương 8 có thể coi như một bản tóm lược, tức một kết luận gợi ý giải thích toàn bộ sứ điệp Tin Mừng thánh Phao-lô đã viết xuống từ chương 1 đến chương 7.  Vậy chúng ta thử nhìn lại những điểm chính này.

          Trước hết thánh Phao-lô nói rằng chúng ta đơn thuần là những dưỡng tử yêu dấu của Thiên Chúa.  Giống như Chúa Giê-su đã dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là “Cha chúng con”, thánh Phao-lô cũng bảo chúng ta rằng Thánh Thần hằng hoạt động để giúp chúng ta xác tín mình thuộc về Thiên Chúa.  Ngài luôn cố cho chúng ta thấy Thiên Chúa “bênh đỡ chúng ta” như người cha bênh vực con cái mình (Rô-ma 8:15-16,31).

          Thứ hai, thánh Phao-lô nói về việc Chúa Thánh Thần “đến nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta” (Rô-ma 8:26).  Cuộc sống có nhiều khi gặp phấn đấu, cám dỗ và đau khổ.  Nhưng thánh Phao-lô muốn chúng ta hãy chắc chắn rằng ngay những lúc chán nản nhất, Thiên Chúa vẫn bênh đỡ chúng ta.  Người vẫn ở với chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh, dẫn dắt và an ủi.

          Sau cùng, thánh Phao-lô dạy chúng ta rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi sai Con Một đến cứu độ chúng ta (Rô-ma 8:32).  Đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Thiên Chúa hằng bênh đỡ chúng ta.  Đó là chứng cớ rõ nhất tỏ ra Thiên Chúa đánh giá chúng ta thật cao và Người rất muốn chúng ta luôn ở bên Người.  Người đã ban cho chúng ta không ai khác ngoài Chúa Giê-su làm Đấng cứu độ và làm Người Bạn thân thiết nhất của chúng ta.

          Giờ đây không phải luôn dễ dàng tin vào những lời này của thánh Phao-lô, nhất là khi mọi sự không được thuận lợi.  Nhưng điều đó thực sự không quan trọng.  Bởi vì cho dù chúng ta không tin là Chúa bênh đỡ chúng ta, thì việc bênh đỡ này vẫn là thực.  Người trung thành.  Người luôn đứng về phía chúng ta, sẵn sàng ban cho chúng ta sức mạnh và an ủi.

          Phải, Cha trên trời của bạn ở bên cạnh bạn.  Người bênh đỡ bạn.  Vậy hôm nay bạn hãy vui mừng vì chân lý tuyệt diệu này!

 

          “Lạy Cha, Cha là niềm hy vọng, nguồn vui và sức mạnh của con!  Hôm nay con tin vào Cha!”