Thứ Ba tuần II mùa Chay

Suy niệm Thánh Vịnh 50:8-9,16-17,21,23

 

Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dạy, lời Ta truyền, đem vứt bỏ sau lưng… Ngươi làm thế, chẳng lẽ Ta thinh lặng?  (Thánh Vịnh 50:17,21)

 

          Khi còn lứa tuổi thiếu niên, nhiều người trong chúng ta đã giả điếc không nghe những lời khuyên của cha mẹ, bỏ sau lưng những lời cảnh giác của các ngài.  Nhưng khi chúng ta vấp ngã trên đường đời, lúc đó chúng ta thường nhớ lại những lời ngọc ngà khôn ngoan ấy!  “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”.  “Muốn có một người bạn, chính mình phải là một người bạn”.  “Sự lường gạt đã tính toán, đó là một lời nói dối”.  “Một sự nhịn là chín sự lành”.  “Bạn hãy nghĩ điều tốt nhất về mỗi người”.  “Bạn không khi nào bận đến nỗi không thể nói lời cám ơn”.

          Các Tông đồ chắc chắn đã có kinh nghiệm tương tự.  Chúa Giê-su đã nói nhiều lời khôn ngoan, nhưng không phải tất cả những lời ấy đều có nghĩa lúc ban đầu.  Thí dụ, chỉ sau Chúa Nhật Phục Sinh các ngài mới hiểu được cái chết của Chúa Giê-su thực sự là thần dược cần thiết cho thế giới tội lỗi này.  Họ đã phải trải qua nhiều giờ cùng nhau gợi lại những lời mỗi người nhớ được và thảo luận về ý nghĩa làm sao cho rõ ràng để giúp họ cùng nhau sống lối sống mới.

          Không bao giờ là quá muộn để lắng nghe những lời khôn ngoan vọng lên trong ký ức chúng ta!  Lời Chúa không khi nào thất bại và lòng từ bi Chúa dành cho chúng ta luôn mới mẻ mỗi ngày.  Không có hạn chót cho việc đem thực hành lời Chúa.

          Chúa Giê-su bảo các môn đệ:  “Anh em chỉ có một Thầy;  còn tất cả anh em đều là anh em với nhau… Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.  Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống;  còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên” (Mát-thêu 23:8,11-12).  Người luôn sẵn sàng dạy dỗ chúng ta – nếu chúng ta sẵn sàng khiêm nhường và lắng nghe.  Người luôn sẵn sàng chúc lành cho chúng ta – nếu chúng ta sẵn sàng hạ mình và phục vụ người khác.

          Hôm nay bạn hãy dành chút thì giờ viết xuống một số câu nói bạn thường nghe cha mẹ hay một thầy/cô bạn ngưỡng mộ. Hay có thể bạn hãy đọc lại một vài lời khôn ngoan trong Kinh Thánh.  Bạn suy nghĩ về những lời bạn đã đem thực hành và thấy quả đó là thực.  Rồi bạn cầu xin Chúa Thánh Thần cho bạn thấy một lãnh vực nào đó bạn cần phải học hỏi và phát huy.  Nguồn liệu của Chúa thực là vô tận;  luôn có thêm những điều mới cho bạn học hỏi!

 

          “Lạy Chúa, con mong học hỏi được mỗi ngày một hơn từ nơi Chúa.  Hôm nay xin Chúa đem đến tâm trí con điều gì con cần đến nhất, để con đem lòng yêu mến thiết tha”.