Thứ Hai tuần II mùa Chay

Suy niệm Lu-ca 6:36-38

 

Anh em hãy có lòng nhân từ.  (Lu-ca 6:36)

 

          Bạn thử tưởng tượng mình đến lãnh nhận bí tích Hòa giải và dốc lòng thống hối, vậy mà vị linh mục không ban ơn xá giải cho bạn.  Việc này xem ra vô lý, vì chúng ta biết rằng nếu thành thực xưng tội thì sẽ được ơn tha thứ từ Chúa và Giáo Hội.  Đồng thời chúng ta đừng mong Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta không muốn tha thứ cho người khác.  Chúa Giê-su đã dạy chúng ta:  “Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha” (Lu-ca 6:37).

          Nhưng thực khó đối với những tâm hồn bị tổn thương phải để buông trôi những vết đau quá khứ!  Chúng ta có thể thấy can đảm tha thứ cho những ai xin lỗi chúng ta, vì chúng ta cảm nhận sự công bằng đã thể hiện.  Nhưng còn những kẻ không xin lỗi chúng ta thì sao?  Những kẻ không muốn nhận lỗi thì sao?  Rồi những kẻ quá ích kỷ đến độ không ý thức được mức độ đau đớn họ đã gây ra cho người khác thì sao?  Chúng ta có phải tha thứ cho cả những hạng người đó không?

          Phải tha thứ.

          Lòng nhân từ chắc chắn là một ân huệ bạn cho người khác mặc dù người này không đáng lãnh nhận, một ân huệ được cho đi do lòng ưu ái dễ thương chứ không phải người nhận tự mình kiếm được.  Bạn có mong người bạn đời của mình “kiếm được” quà tặng dịp kỷ niệm hằng năm không?  Bạn có bắt con cái bạn phải lập thêm những thành tích rồi bạn mới cho chúng những món quà sinh nhật không?  Dĩ nhiên là không rồi!  Đó cũng là cách Chúa Giê-su muốn chúng ta suy nghĩ về mệnh lệnh phải tha thứ của Người:  lòng nhân từ cần phải nảy sinh từ một trái tim quảng đại không đợi chờ phải đáp ứng những tiêu chuẩn đề ra.

          Để tha thứ cho một người đã lỗi phạm đến bạn, đó là một trong những quà tặng lớn lao nhất bạn có thể dâng cho Chúa Giê-su trong mùa Chay này.  Đó cũng là một tín hiệu mạnh mẽ nói lên Nước Thiên Chúa trên mặt đất này.  Vậy bạn hãy xin Chúa Thánh Thần giúp bạn trở nên nhân từ.  Có những điều đòi hỏi phải có thời gian mới thành tựu và Chúa cũng biết bạn bị tổn thương mức nào.  Nhưng đồng thời bạn đừng chờ đợi đến lúc tốt nhất hoặc một lời xin lỗi có thể chẳng bao giờ tới.  Nhưng bạn có thể bắt đầu nói lời tha thứ ngay từ bây giờ, cho dù bạn chưa có ý định tha thứ hoàn toàn.  Nhờ Chúa Thánh Thần giúp đỡ, bạn sẽ có thể đi tới lúc tha thứ thật chân tình đến nỗi bạn có thể mỉm cười khi nhắc đến tên người ấy.  Lúc đó mới thực là nhân từ như Cha trên trời của bạn là Đấng nhân từ!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin dẫn dắt con đến nơi tâm hồn con được tắm mát trong tình yêu của Chúa và sẽ trào dâng những ngọn sóng nhân từ đến anh chị em”.