Thứ Tư tuần II mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 20:17-28

 

Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ.  (Mát-thêu 20:28)

 

          Hãy nói về việc hiểu lầm hoàn toàn!  Chúa Giê-su cho các môn đệ biết một tin lớn nhất trong lịch sử:  Người sắp sửa chết và trỗi dậy để cứu chuộc mọi kẻ tội lỗi, trong khi Gia-cô-bê và Gio-an đáp lại tin lớn ấy bằng cách xin xỏ Chúa cho họ chỗ ngồi danh dự và vinh quang.  Người ta lấy làm lạ Chúa Giê-su đã không vò đầu bứt tai vì thất vọng!  Rồi các Tông đồ khác cũng chẳng khá gì hơn.  Họ “tức tối”, nhưng có lẽ họ giận là vì chậm chân, không xin Chúa trước hai ông kia!

          Luôn luôn là vị Thầy kiên nhẫn, Chúa Giê-su dùng ngay việc xin xỏ của Gia-cô-bê và Gio-an làm cơ hội để làm sáng tỏ điều Người mới nói và điều các ông mong đợi.  Người xác định rõ ràng là ai muốn làm người quan trọng nhất thì phải làm kẻ hèn hạ nhất và ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người đứng chót.  Khi kêu gọi Gia-cô-bê và Gio-an hãy uống chén đắng hy sinh của Người, Chúa Giê-su đã kêu gọi họ hãy chết đi cuộc sống cũ để mặc lấy sự sống mới phục vụ cho Tin Mừng.

          Hôm nay Chúa Giê-su dành cho chúng ta cùng lời mời gọi ấy:  hãy trở nên bé nhỏ nhất để chúng ta có thể trở nên những tôi tớ vĩ đại nhất của Chúa.  Bạn có muốn được một chỗ tốt trên trời không?  Vậy bạn hãy bắt đầu bằng cách lấy chỗ thấp nhất trên thế gian này.  Bạn hãy là người phục vụ trong gia đình.  Bạn hãy tìm cách cho hơn là nhận, yêu thương hơn là được yêu thương.  Bạn hãy dành một ít thì giờ rảnh để tình nguyện phục vụ trong giáo xứ hay cộng đồng của bạn.  Cho đến lúc này, nếu bạn đã tìm cách để được người ta phục vụ, thì đây là lúc bao cơ hội mở ra để bạn đi phục vụ người khác.

          Bạn hãy xin Chúa Thánh Thần cho bạn thấy những cách thức bạn có thể bắt đầu học lấy tâm hồn phục vụ.  Nếu bạn đã làm một công việc tốt để phục vụ hoặc giúp đỡ, thì đang khi phục vụ sẽ là cơ hội tốt để bạn đào tạo được tâm hồn ấy.  Dù là cách nào, bạn hãy biết rằng Chúa Giê-su sẽ chúc lành cho mọi nỗ lực của bạn.  Người sẽ đưa bạn lên và cho bạn được tràn đầy tình yêu cũng như ân sủng của Người!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin biến đổi tâm hồn con nên giống Chúa.  Con muốn phục vụ hơn là được phục vụ và muốn yêu thương hơn là được yêu thương.  Xin Chúa hãy để con đứng cuối cùng, để Chúa và Tin Mừng của Chúa đứng đầu trong cuộc sống con”.