Chúa Nhật III mùa Chay

Suy niệm Gio-an 2:13-25

 

Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò, ra khỏi Đền Thờ.  (Gio-an 2:15)

 

          Bài Tin Mừng hôm nay bảo chúng ta rằng Chúa Giê-su nổi giận.  Nhưng hơn một tuần trước chúng ta đã đọc thấy Chúa Giê-su nổi giận như thế nào.  Làm như thế, Chúa Giê-su có phạm tội không?  Người có mất bình tĩnh không?  Hoặc có được giận dữ không?

          Có lẽ ở đây thánh Phao-lô có thể giúp chúng ta.  Ngài viết:  “Anh em cứ giận dữ, nhưng đừng phạm tội” (Ê-phê-xô 4:26).  Như thế, có một thứ giận dữ mà không phải là tội lỗi.  Thực vậy, rất nhiều lần sự giận dữ chỉ đơn thuần là một sự đáp trả thích đáng.  Thí dụ, bạn có quyền giận dữ trước những tội lỗi như phá thai, kỳ thị chủng tộc, lạm dụng tình dục hoặc buôn bán trẻ con.  Nhưng đồng thời dù cho những tội lỗi ấy có nặng nề thế nào đi nữa, chúng ta vẫn không được căn cứ vào đấy mà làm điều tội lỗi.  Chúng ta phải xét đến những động lực hành động.  Theo thánh Tô-ma Aquinas đã dạy:  “Khi có lý do chính đáng để giận dữ mà người ta không giận dữ thì đó là trái đạo đức”  Tại sao?  Vì “giận dữ ở đây là tìm lợi ích của đức công chính”.

          Như vậy giận dữ trước sự bất chính không phải là điều tội lỗi, mà xem ra còn thích hợp nữa!  Người ta chỉ cần lấy lý trí và sự cảm thông mà tự chế thôi.  Những biểu lộ sự giận dữ đều chấp nhận được nếu chúng nảy sinh từ một ước ao muốn tái lập công chính và trật tự, thí dụ chúng ta muốn dứt bỏ tội hoặc điều chỉnh mọi việc cho đúng ở trong gia đình chúng ta.  Chúng ta chỉ cần thận trọng đừng để cho giận dữ quá ảnh hưởng mình hoặc làm nhòa đi lời gọi yêu thương và tha thứ.

          Trong trường hợp của Chúa Giê-su, việc Người giận dữ là để đáp lại đường lối bất chính của dân chúng đối với việc sử dụng Đền Thờ.  Đó cũng là một sự giận dữ đã được chế ngự, bởi vì ngay sau đó Chúa vẫn tiếp tục sứ vụ giảng dạy với thái độ bình tĩnh, xác tín và trong sáng.

          Nổi giận cũng không sao, miễn là chúng ta tỉnh thức và có thể kiểm soát được cảm xúc của chúng ta.  Vậy khi thấy mình sắp sửa nổi giận, bạn hãy hết sức cố gắng liên kết phản ứng của bạn với lý trí sáng suốt, yêu thương và khiêm nhường.  Rồi một khi bạn đã quá lời, hãy chắc chắn giải quyết tình huống bằng cách tái lập yêu thương và tin tưởng hết sức có thể.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết nổi giận mà không phạm tội”.