Thứ Ba tuần III mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 18:21-35

 

Có phải bảy lần không?  (Mát-thêu 18:21)

 

          Ông Phê-rô nghĩ là mình đã hết sức quảng đại.  Tha thứ cho ai bảy lần chắc chắn xem ra là nhiều lắm rồi phải không?  Thực sự thì việc tha thứ cho những lỗi phạm lập đi lập lại là điều ngược lại với bản chất chúng ta.  Nhưng bạn cứ nhìn vào dụ ngôn Chúa Giê-su kể về người đầy tớ không có lòng nhân từ mà xem.  Anh ta vừa mới được tha một món nợ anh ta không bao giờ trả nổi, vậy mà dù đã được đối xử một cách quảng đại như thế, anh ta vẫn không thể lấy lòng quảng đại để tha thứ cho người bạn đầy tớ chỉ nợ anh ta món nợ rất nhỏ.

          Chúa Giê-su biết chúng ta yếu đuối.  Người không lạ về bao lần chúng ta quên đi những gì Người đã làm cho chúng ta và bao lần chúng ta không tỏ ra nhân từ với anh chị em.  Nhưng Người vẫn muốn chúng ta hãy tỏ lòng nhân từ.

          Chúng ta hãy xem thế nào là nhân từ.  Lòng nhân từ không tự nhiên đến với chúng ta.  Chúng ta phải hành động để có được nó.  Giống như đứa trẻ được nhắc bảo hoài hoài là hãy tắt đèn điện khi nó rời khỏi phòng, chúng ta cũng phải tiếp tục cố gắng lập đi lập lại sống quảng đại cho đến khi nó trở thành một tập quán.  Chúng ta biết Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta giới răn, rồi chúng ta còn biết tại sao phải làm như vậy.  Nhưng vẫn không phải là dễ dàng đâu.  Điều cần làm, đó là tập luyện.

          Nhưng đây là tin vui:  Tập luyện sống nhân từ sẽ làm chúng ta đau khổ lắm đấy, nhưng mà là điều tốt.  Nó sẽ giúp chúng ta được giải thoát khỏi thói quen giữ lại những phiền muộn, đau đớn và hận thù.  Khi tập luyện một điều gì, điều tốt là chúng ta trở nên mỗi ngày một khá hơn về điều ấy.  Vậy sẽ ra sao nếu bạn không cảm thấy là việc tạ ơn Chúa sẽ giúp bạn dễ dàng tha thứ cho người khác?  Bạn đừng để cho cảm nghĩ ấy ngăn bạn lại.  Đừng dùng cảm nghĩ ấy làm lý do để không tha thứ cho anh chị em.  Có lẽ bạn chưa đến lúc tha thứ được thôi.  Hoặc có lẽ thật lòng tha thứ xem ra như vượt quá khả năng của bạn.  Có lẽ điều bạn chỉ có thể nói lên, đó là:  “Lạy Chúa, con mong Chúa giúp con biết mong muốn”. Cứ tiếp tục cố gắng đi, rồi bạn sẽ tiến triển.

          Hôm nay, bạn sẽ có nhiều cơ hội để thực hành tha thứ.  Bạn cứ bước tới và làm đi.  Bạn hãy quyết định bỏ đi tất cả các lý do bạn nghĩ là không nên tha thứ.  Từng bước, sự tha thứ sẽ chữa lành cả bạn lẫn người được bạn tha thứ cho.  Hãy nhớ là việc tập luyện sẽ đưa tới hoàn hảo!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con biết rằng con còn phải đi xa hơn nữa!  Xin Chúa thay đổi tâm hồn con.  Xin Chúa mở mắt con để con thấy được từng cơ hội tập tha thứ trong ngày hôm nay!”