Thứ Hai tuần III mùa Chay

Suy niệm 2 Vua 5:1-15

 

Ông hãy đi tắm bảy lần trong sông Gio-đan.  Da thịt ông sẽ trở lại như trước, và ông sẽ được sạch.  (2 Vua 5:10)

 

          Phương thức chữa lành của ông Ê-li-sa chẳng hao hao giống như mấy người quảng cáo thuốc trong những chương trình TV vào lúc khuya ban đêm hay sao?  Chúng ta chỉ cần uống một tách trà giảm cân mỗi ngày thì bao nhiêu kí mỡ sẽ biến mất khỏi thân thể chúng ta trong vòng ba tháng!  Chẳng lạ gì ông Na-a-man khó mà tin lời ngôn sứ được!  Ngoài ra bệnh ông còn rất nặng.  Bệnh phong cùi, hoặc bệnh vi trùng Hansen, như chúng ta biết đó là căn bệnh tai ác cứ ăn dần ăn mòn da thịt nạn nhân, đưa tới cái chết từ từ và đau đớn.  Đây không phải là căn bệnh có thể chữa vớ vẩn được.

          Ông Na-a-man là một vị chỉ huy quân đội dũng cảm và được kính trọng.  Là một chiến lược gia sáng giá và chiến sĩ đặc biệt, ông là người năng động và có khuynh hướng phải lập được thành tích.  Ông vẫn chưa đến nỗi gục ngã để đi tìm một phép lạ chữa lành và phục hồi sức khỏe.

          Cho nên ông Na-a-man bực bội ra về.  Ông nghĩ rằng ít ra ngôn sứ Ê-li-sa sẽ tới gặp ông, kêu cầu danh Chúa và cầu nguyện trên ông để ông được lành bệnh.  Nhưng ông chỉ nhận được một sứ điệp nhắn ông hãy dìm mình trong dòng nước cạn của sông Gio-đan, một con sông nhỏ bé so với những dòng sông vĩ đại ở nơi quê nhà ông Na-a-man tại A-ram.  May thay, các đầy tớ của ông Na-a-man đã thuyết phục được ông nghe lời khuyên của ngôn sứ Ê-li-sa.  Nào ông đâu có mất mát gì?  Rồi khi ông Na-a-man làm theo, ông đã hoàn toàn khỏi bệnh, và ông đã tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa của Ít-ra-en!

          Cũng như ông Na-a-man, có thể chúng ta bị cám dỗ không tin Chúa có khả năng hành động qua một điều xem ra tầm thường hoặc còn là không tốt cho chúng ta nữa.  Nhưng bạn thử nghĩ coi:  Chúng ta tin một tấm bánh nhỏ có thể trở nên Mình Chúa Ki-tô với tất cả quyền năng biến đổi tâm hồn chúng ta và kết hợp chúng ta với Thiên Chúa.  Vậy tại sao chúng ta không thể tin rằng lấy nước phép làm dấu Thánh giá hay đọc mười kinh Kính Mừng cũng có thể tạo nên một sự biến đổi?  Hoặc tại sao chúng ta lại nghĩ là mỗi ngày đọc Kinh Thánh mười phút chỉ là việc làm vô bổ và không hiệu quả?  Thiên Chúa có thể làm phép lạ chứ!  Hãy tin rằng Chúa sẽ ân thưởng chúng ta gấp trăm mỗi khi chúng ta quay về với Người.  Người là Cha trên trời của chúng ta, và Người rất thích chúc lành cho chúng ta!

 

          “Lạy Cha, xin dạy con biết đường lối của Cha, vì Cha đáng tin cậy!”