Chúa Nhật IV mùa

Suy niệm Ê-phê-xô 2: 4-10

 

Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót.  (Ê-phê-xô 2:4)

 

          Lạy Cha trên trời, tình yêu của Cha thật vĩ đại biết bao!  Con ngỡ ngàng về lòng từ bi thẳm sâu Cha dành cho con.  Tình yêu của Cha toàn hảo và không hề thay đổi, và Cha chẳng khi nào ngoảnh mặt với con.  Cha là tất cả những gì con cần đến, vì Cha nâng đỡ con bằng hơi thở sự sống và chén cứu độ.  Cha đáng ca ngợi, tôn vinh và vinh quang muôn đời!

          Lạy Cha, ngay từ đầu, cánh tay Cha đã luôn mở rộng, sẵn sàng đón nhận con mỗi khi con quay về với Cha trong sự thống hối và khiêm nhường.  Khi con quay gót bỏ Cha mà đi và tội lỗi đã ngăn cách con khỏi Cha, Cha chẳng bao giờ quên con.  Cha chẳng bao giờ bỏ con.  Cha đã yêu con nhiều đến nỗi để cho Con Một Cha mang lấy tội lỗi con trên thập giá.  Con đã chết, nhưng Cha đem con về lại với sự sống.  Con đã vấy bùn trong tội lỗi, nhưng Cha rửa con cho sạch.  Cha đã cho con một quả tim mới và một tinh thần mới.  Con vui mừng vì mình có thể đến với Cha và nghe lời ban sự sống của Cha.  Con vui mừng vì con được biết Cha là Cha của con!

          Lạy Chúa Giê-su, Chúa đang ngự trên trời, đầy sức mạnh và quyền năng.  Chúa được tôn vinh là Chúa trên trời dưới đất, mọi chúc tụng và vinh quang đều thuộc về Chúa.  Con ăn mừng việc Chúa đưa tay ra mời gọi con ngồi ở trên thiên đàng với Chúa.  Vâng, lạy Chúa, Chúa đã cho con được sống lại và ban cho con quyền trên tội lỗi.  Chúa đã cho con sức mạnh để chống lại ma quỷ.  Chúa đã làm cho con được đồng thừa kế với Chúa để hưởng mọi sự giàu sang và phúc lành trên trời.  Con có thể làm gì hơn là chúc tụng và yêu mến Chúa?

          Lạy Chúa, Chúa đã làm quá nhiều cho con!  Khi con bất lực và không thể tự mình làm được gì, thì Chúa đã đổ tràn đầy ân sủng để con có thể tin vào Chúa và lãnh nhận sự nâng đỡ cũng như sức mạnh của Chúa.  Chúa đã yêu thương con trước để con có thể quay về và yêu mến Chúa.  Chúa thật là tuyệt vời!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con vui mừng trong ân sủng lạ lùng của Chúa.  Con được vinh quang trong đức từ bi muôn đời của Chúa.  Được thuộc về Chúa quả thực là một đặc ân!”