Thứ Ba tuần IV mùa Chay

Suy niệm Ê-dê-ki-en 47:1-9,12

 

Trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái, lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết.  (Ê-dê-ki-en 47:12)

 

          Trong một thị kiến, ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã nhìn thấy một dòng sông phát xuất từ Đền Thờ Giê-ru-sa-lem chảy qua A-ra-bát và chảy vào Biển Chết.  A-ra-bát theo địa lý là bờ vòng quanh phía bắc Biển Chết, ở giữa là sông Gio-đan và Biển Chết ở phía nam.  Theo thị kiến này, nước đã chảy vào Biển Chết mang theo sự phì nhiêu và sức sống khiến cho toàn bộ vùng nước mặn chát trở thành nước ngọt và đem lại sự sống.  Dọc theo bờ biển, từ En-Gedi tới En-Eglaim, người ta có thể đánh cá và tìm được nước ngọt để trồng trọt và sinh sống.

          Ngôn sứ Ê-dê-ki-en đang nói tiên tri về việc tái thiết Giê-ru-sa-lem sẽ xảy ra khi dân Ít-ra-en trở về từ nơi lưu đày Ba-by-lon.  Nhưng nhờ ân sủng nhìn lại dĩ vãng, chúng ta có thể coi thị kiến này giống như tiên báo về công cuộc của Chúa Ki-tô.  Đền Thờ Giê-ru-sa-lem là nơi Thiên Chúa ngự và là trung tâm thờ phượng.  Khi nhập thể, Chúa Giê-su đã trở nên một Đền Thờ Mới, mở đường cho chúng ta tiến về Giê-ru-sa-lem trên trời, nơi mọi người thuộc về Chúa được sống trong bình an và thành toàn muôn đời.  Nhờ cái chết trên thập giá, Chúa Giê-su đã cứu chúng ta thoát khỏi lưu đày và ách tội lỗi, để chúng ta có thể uống nước ban sự sống của Thần Khí Người.

          Ngày nay bạn đang uống thứ nước nào?  Hết thảy chúng ta đều khao khát ý nghĩa và mục đích cuộc đời.  Nếu chúng ta tìm cách làm cho hết cơn khát này bằng cách dựa vào của cải, thỏa mãn dục vọng hoặc danh giá trước mặt người khác, chúng ta sẽ chẳng khi nào được thỏa mãn.  Chúng ta được dựng nên là vì Chúa và chỉ có Người mới làm cho chúng ta được thỏa mãn mọi khát khao.  Chỉ có Người mới có thể ban cho chúng ta nước phát sinh sự sống.

          Kinh Thánh hứa rằng nếu chúng ta được no thỏa nhờ nước ban sự sống của Thiên Chúa, chúng ta sẽ mang hoa trái là sự chữa lành, nghỉ ngơi bồi dưỡng và sự sống đến cho anh chị em chung quanh chúng ta.  Có lẽ đó là cách tốt nhất để nói lên thứ nước chúng ta đang uống.  Nếu chúng ta gặt hái được hoa trái bình an, hòa hợp, tin tưởng và lòng nhân ái, thì chúng ta có thể chắc chắn rằng đấy là do Thánh Thần đã nuôi dưỡng chúng ta.  Nếu không thì là dấu hiệu chúng ta cần phải dành nhiều thời giờ hơn với Chúa!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và cho con được tràn đầy sự sống của Chúa. Con muốn đem lại hoa trái cho vương quốc Chúa!”