Thứ Năm tuần IV mùa Chay

Suy niệm Gio-an 5:31-47

 

Nghiên cứu Kinh Thánh.  (Gio-an 5:39)

 

          Có bao giờ bạn cầm cuốn Kinh Thánh, đọc một đoạn rồi ngồi lại và tự hỏi Chúa muốn nói gì với bạn trong cuộc đời này không?  Có thể bạn đã bỏ đi và cho rằng đoạn Kinh Thánh ấy chẳng có ảnh hưởng gì đối với đời mình.  Nhưng đâu đó trong tâm hồn bạn, có lẽ bạn cũng cảm thấy rằng có một điều gì đoạn Kinh Thánh dành riêng cho bạn, nhưng bạn vẫn chưa thể nắm bắt được đấy thôi.

          Chúa muốn tỏ mình ra cho chúng ta qua Kinh Thánh.  Nhưng cũng như cảm nghiệm tất cả những điều khác trong cuộc đời Ki-tô hữu, chúng ta đừng cảm nghiệm Kinh Thánh một cách máy móc.  Mà là cảm nghiệm tùy thuộc vào sự cộng tác của chúng ta với Chúa Thánh Thần khi chúng ta đọc Kinh Thánh.

          Những hướng dẫn sau đây có thể giúp bạn cộng tác với Chúa Thánh Thần.  Bạn hãy cố gắng theo những hướng dẫn này trong ít ngày tới và hãy xem có gì khác xảy ra không.

          * Hãy chọn một đoạn Kinh Thánh bạn muốn đọc.  Có thể bạn theo các bài đọc trong Thánh lễ hằng ngày, cùng với những bài suy niệm chúng tôi đang cống hiến bạn đây.

          *  Đừng vội đọc ngay, nhưng hãy bắt đầu bằng một kinh nguyện.  Nếu bạn cảm thấy muốn hát hoặc ngâm nga một bài thánh ca bạn đã nghe trong Thánh lễ, cứ làm như vậy.

          *  Khi thấy sẵn sàng, bạn hãy đọc đoạn Kinh Thánh bạn đã chọn.

          *  Bạn hãy đọc lại một lần nữa, thật chậm, dừng lại ở những chữ hoặc câu đánh động bạn.

          *  Bạn hãy dùng trí tưởng tượng đặt mình vào khung cảnh được mô tả trong đoạn Kinh Thánh.

          *  Bạn hãy tưởng tượng Chúa Giê-su đang ngồi trước mặt bạn và trực tiếp nói những lời này với bạn.

          *  Bạn hãy thinh lặng.  Trong lúc thinh lặng này, một vài lời hoặc hình ảnh nào đó có thể nổi lên trong tư tưởng của bạn.  Đây có thể là những gì Chúa đang nói với bạn, nhất là nếu những hình ảnh hay tư tưởng ấy giúp bạn đến gần Chúa Ki-tô, làm cho bạn được đầy tràn hy vọng, hoặc khiến cho tâm hồn bạn yêu thương và tha thứ.

          *  Bạn hãy cố gắng viết xuống những gì bạn nghĩ là Chúa nói với mình, rồi kết thúc bằng một lời nguyện chúc tụng và cảm tạ Chúa.

          Chúa muốn tỏ mình ra cho chúng ta trong Kinh Thánh.  Chỉ nhờ thinh lặng suy nghĩ, chúng ta mới học nghe được tiếng Chúa.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm cho tâm hồn con được thinh lặng và giúp con đọc Kinh Thánh với đôi tai mới.  Xin Chúa để cho sự linh hứng của Chúa thấm vào đời sống con và dẫn dắt con đi tới hành động của người Ki-tô hữu”.