Thứ Tư tuần IV mùa Chay

Suy niệm Gio-an 5:17-30

 

Để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha.  (Gio-an 5:23)

 

          Khi còn sống tại trần gian, Chúa Giê-su đã lập đi lập lại rằng mục đích trước hết của Người là chỉ làm những gì Chúa Cha muốn Người làm và nói những lời Chúa Cha ban cho Người (Gio-an 4:34; 6:38; 8:28).  Trọn cuộc đời Người đã được dâng hiến để đem lại vinh dự cho Cha Người, nên vào buổi tối trước khi bị bắt, Người đã xin Chúa Cha tôn vinh Người qua cái chết của Người cũng chỉ là “để Con Cha tôn vinh Cha” (17:1).

          Thực là một gương mẫu cho chúng ta!  Đáng ca ngợi khi chúng ta biết yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, giống như Chúa Giê-su yêu mến và tôn kính Chúa Cha!

          Những gì chúng ta tôn vinh người khác, như kính trọng, nhận chân giá trị và kính cẩn, đều nói lên giá trị đích thực của chúng ta.  Kinh Thánh bảo chúng ta rằng vợ chồng phải lấy lòng tôn kính Chúa Ki-tô mà tôn kính lẫn nhau (Ê-phê-xô 5:21-33).  Kinh Thánh dạy chúng ta hãy tôn kính cha mẹ và tỏ sự kính trọng đối với người già cả (Xuất Hành 20:12; Lê-vi 19:32).  Con cái cũng được kêu gọi  hãy vâng lời cha mẹ, “vì đó là điều làm đẹp lòng Chúa” (Cô-lô-xê 3:20).

          Lòng tôn kính còn vượt cả phạm vi gia đình để đến với bạn bè, hàng xóm láng giềng và những người cùng sở làm.  Cũng phải có sự tôn kính  đối với những thai nhi và người quá cố, những người đau yếu và những người khác biệt chúng ta.  Sau hết, vì chúng ta hết thảy đều được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, nên mỗi linh hồn trên mặt đất này xứng đáng được chúng ta tôn kính.

          Chúa muốn chúng ta tỏ lòng tôn vinh và kính trọng không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng việc làm nữa.  Người muốn chúng ta đối xử với người khác còn quan trọng hơn cả đối với chính mình và coi những lợi ích của họ còn hơn cả những lợi ích của chính mình (Phi-líp-phê 2:3-5).  Nói vắn tắt, Người muốn chúng ta nên giống như Chúa Giê-su, Đấng tôn kính Cha mình một cách hoàn hảo đến độ đối xử với những kẻ tội lỗi là chính chúng ta bằng tất cả sự tôn trọng và phẩm giá.  Bởi vì Người biết rằng khi chúng ta tôn trọng người khác thì chúng ta cũng tôn kính Thiên Chúa.

          Ước gì chúng ta “hãy tôn trọng mọi người, hãy yêu thương anh em, hãy kính sợ Thiên Chúa” (1 Phê-rô 2:17).

 

          “Lạy Chúa, xin giúp chúng con xây dựng một nền văn hóa kính trọng và tôn vinh trong gia đình, giáo xứ, trường học và cộng đồng chúng con.  Xin cho đời sống chúng con làm vinh danh Chúa trong mọi sự”.