Chúa Nhật tuần V mùa Chay

Suy niệm Gio-an 12:20-33

 

Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình;  còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.  (Gio-an 12:24)

 

          Đã bao giờ bạn thấy một hạt giống nảy mầm chưa?  Đang khi còn nằm trong đất, vỏ của nó mở ra.  Tiếp đến hạt giống xẻ làm hai và mầm cây cùng với rễ nhú ra.  Hạt giống dần dần nhỏ lại vì nuôi cây mới.  Lúc nào đó hạt giống sẽ biến mất.  Nếu bạn nhìn cây mới sau một thời gian, có lẽ bạn không biết được hạt giống trông như thế nào.

          Đây thực là hình ảnh tuyệt vời nói lên đời sống thiêng liêng!  Giống như một bác nông phu, Thiên Chúa luôn gieo hạt giống trong tâm hồn chúng ta, đợi chờ hạt giống ấy “chết đi” để nó có thể sinh hoa trái.  Mỗi mùa có những hạt giống riêng cần phải chết đi, cũng thế, có những phần trong cuộc sống chúng ta cần phải mở ra để sự sống mới có thể nảy sinh.  Là trẻ em, chúng ta có thể sinh hoa trái là sự vâng lời và tin tưởng.  Là những cặp vợ chồng trẻ, chúng ta có thể học xả thân xây dựng một gia đình mới.  Là những người đứng tuổi, hoa trái của chúng ta có thể là tích cực tham dự vào sinh hoạt cộng đồng hay giáo xứ.

          Lại nữa, cũng như bác nông phu khôn ngoan, chỉ Thiên Chúa mới biết hạt giống nào cần phải nảy mầm vào mùa nào.  Không cần phải đoán mò.  Cũng không cần gì cả.  Nói tóm lại, Người biết mình đang làm gì!

          Bạn thử làm điều gì khác biệt trong giờ cầu nguyện hôm nay.  Bạn hãy nhìn lại cuộc sống mình và cố gắng nhận định xem đâu là “thời điểm” một hạt giống cần phải chết đi để Chúa có thể đem lại một điều gì mới mẻ cho đời sống bạn.  Bạn hãy tự hỏi:  “Phải, tôi vẫn còn đây phải không?  Vậy tôi có khá hơn sau khi trải qua cuộc chết đi ấy không?”

          Giờ đây, sau khi đã nhìn lại quá khứ, bạn hãy xem có điều gì Chúa muốn làm cho con người hiện tại của bạn không.  Chẳng bao giờ Người hết chuyện làm cho chúng ta đâu!  Người luôn luôn muốn ban cho chúng ta nhiều hơn nữa, nếu chúng ta cứ để cho Người đem sự sống đến từ cái chết!

 

          “Lạy Chúa, con muốn mang lại hoa trái cho vương quốc Chúa!  Xin Chúa giúp con rũ bỏ đi cái vỏ thoải mái của con để con được lớn lên theo những cách thức con không hề ngờ tới!”