Thứ Tư tuần V mùa Chay

Suy niệm Đa-ni-en 3:14-20,91-92,95

 

Vua ra lệnh quăng họ vào lò lửa đang cháy phừng phực.  (Đa-ni-en 3:20)

 

          Nếu chỉ nhìn vào cấu trúc căn bản câu truyện Đa-ni-en và lò lửa, chúng ta có thể dễ dàng lạc đề do bị khích động.  Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo là ông vua hầu như cả thế giới đều biết.  Ông ra lệnh cho mọi người trong vương quốc phải thờ lạy bức tượng của ông và chỉ có ba người cả gan dám từ chối.  Họ lý giải rằng duy có Gia-vê, Thiên Chúa của Ít-ra-en, mới xứng đáng được thờ lạy và phụng thờ.  Na-bu-cô-đô-nô-xo ra lệnh quăng sống ba chàng thanh niên này vào lò lửa nóng đỏ, nhưng rồi họ lại bước ra ngoài bình an và được nhà vua kính trọng.  Vậy còn điều gì hấp dẫn hơn thế nữa?

          Dù sự can đảm của Sát-rác và các bạn thật đáng khâm phục, vẫn còn điều gì đó tuyệt vời hơn.  Đấy chính là sự gần gũi với Thiên Chúa như chúng ta thấy nơi lời cầu nguyện của A-da-ri-a (A-vết Nơ-gô) khi anh bước vào trong lò lửa.  Trước hết anh khiêm tốn nhìn nhận rằng dân Chúa đã bỏ Người.  Nhưng rồi anh lại tuyên xưng lòng tin tưởng vào lượng từ bi của Thiên Chúa và cầu xin Người giải thoát họ để nhà vua biết rằng “Người là Thiên Chúa duy nhất” (Đa-ni-en 3:29,43-45).

          Điều quan trọng là phải nhận ra rằng Thiên Chúa không tự động lôi ba thanh niên này ra khỏi lò lửa.  Hành động của Chúa là việc nhậm lời cầu nguyện của A-da-ri-a, lời cầu nguyện của một kẻ gần gũi Người, một kẻ có thể nhận mình yếu đuối nhưng cũng hiểu là Người yêu thương mình và sẽ tôn trọng giao ước Người đã ký kết với con cái Người.

          Đây là một bài học quý giá cho chúng ta.  Thiên Chúa muốn chúng ta tín thác Người đến độ tin rằng Người hằng ở với chúng ta, ngay cả khi chúng ta thấy mình đang ở trong một “lò lửa”!

          Một cách tập luyện tốt cho giờ cầu nguyện hôm nay có thể là hãy suy niệm về lời cầu nguyện của A-da-ri-a (Đa-ni-en 3:26-45).  Bạn thử xem làm thế nào áp dụng lời nguyện ấy vào cuộc sống và trước những thử thách bạn phải đối phó.  Bạn hãy tuyên xưng rằng Chúa chăm sóc bạn không kém gì như ba thanh niên kia.  Bạn hãy ở trước sự hiện diện của Người và hãy để cho thực tại tình yêu vô điều kiện của Người chìm lắng vào tâm hồn bạn.  Rồi bạn hãy đọc luôn lời nguyện kéo dài mà A-da-ri-a và các bạn đã ca ngợi Chúa (3:52-90), hòa mình với lời nguyện của họ.  Bạn có thật nhiều lý do để cảm tạ, nên bạn hãy cho Chúa biết!

 

          “Lạy Chúa, con sẽ chúc tụng Danh Chúa luôn luôn, vì tình yêu của Chúa to lớn hơn bất cứ nghịch cảnh nào con phải đối phó.  Con cảm tạ Chúa về tất cả những gì Chúa đã làm trong đời con và tất cả những gì Chúa sẽ làm nữa!”