Thứ Ba Tuần Thánh

Suy niệm I-sai-a 49:1-6

 

Tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì.  (I-sai-a 49:4)

 

          Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su chắc chắn có đủ lý do để mà thất vọng.  Suốt ba năm qua, Người đã xả thân giảng dạy, làm gương hy sinh và yêu thương vô điều kiện, chiến thắng bệnh tật, quyền lực ma quỷ và ngay cả cái chết nữa.  Vậy mà cho dù Người vất vả bao nhiêu, thì Nước Thiên Chúa trên mặt đất vẫn còn như giấc mộng xa vời.

          Những nhà lãnh đạo chính trị vẫn tẩy chay Người.  Những người thuộc nhóm Nhiệt thành vẫn dựa vào gươm đao để xây dựng vương quốc Thiên Chúa.  Các nhà lãnh đạo tôn giáo thì ghen tức vì Chúa nổi tiếng và họ cảm thấy bị đe dọa vì xem ra Người coi thường những luật lệ khắt khe của họ.  Có nhiều kẻ trước đây đã nhiệt tâm theo Người nay không còn hăng say hoặc đâm ra sợ hãi và quyết định trở về gia đình.

          Rồi nhìn các bạn hữu thân nhất chung quanh bàn ăn.  Người biết một trong số những người ấy sẽ phản bội Người.  Kẻ khác thì tuy nhiệt tâm tuyên bố suốt đời trung thành với Người, nhưng Chúa Giê-su biết chỉ ít giờ nữa người bạn ấy sẽ chối là chưa hề gặp Người.  Những kẻ còn lại dường như hoàn toàn không lưu tâm gì tới những gì sắp xảy ra.  Tất cả những điều ấy chẳng là gì sao?

          Có lẽ chúng ta cũng phải đối mặt với những nỗi thất vọng.  Những chọn lựa sai lầm của chúng ta có thể đã gây nên những hậu quả tai hại cho chúng ta và những người chúng ta yêu thương.  Mối tương quan lý tưởng của chúng ta có thể đang bị thương tổn do xung khắc và vất vả.  Chúng ta có thể cảm thấy đang trật đường rầy không còn tiếp tục con đường sự nghiệp thành công nữa, mà đó cũng không phải lỗi tại chúng ta.  Những chuyện hoạt đầu tôn giáo trong Giáo Hội xem ra còn quan trọng hơn cả việc rao giảng Tin Mừng hoặc phục vụ người nghèo.  Ngay đến mối tương quan giữa chúng ta với Chúa hình như cũng yếu kém và không tinh tuyền.

          Đừng lo!  Chúa Giê-su không buông xuôi đâu, bạn cũng vậy.  Bất cứ thất vọng nào bạn phải đối phó hôm nay đều chỉ là vết mờ so với thất bại bề ngoài của Chúa Giê-su trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh.  Nhưng khi bạn bắt chuớc Tông đồ Gio-an, tựa đầu vào ngực Chúa, bạn có thể cảm thấy chính Chúa Giê-su lại tựa đầu vào Cha Người với tất cả tín thác.  Người biết chẳng bao lâu nữa Người sẽ chiến thắng mọi sức mạnh của bóng tối.  Người biết số phận của Người là chiến thắng tội lỗi, Xa-tan và cả sự chết nữa.  Và Người đang làm điều ấy cho bạn!  Vậy bạn hãy nghỉ ngơi trong chiến thắng của Người hôm nay và biết rằng Người hằng ở với bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã chiến thắng trên thập giá.  Xin Chúa cho con được đầy tràn tin tường và hy vọng vào Chúa”.