Thứ Bảy Tuần Thánh

Suy niệm I-sai-a 55:1-11

 

Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị.  (I-sai-a 55:2)

 

          Có rất nhiều biểu tượng mạnh mẽ trong đêm Canh Thức Vượt Qua!  Chúng ta tụ họp trong đêm tối khi lửa mới được thắp lên.  Ánh sáng lan dần từ ngọn nến Phục Sinh sang những cây nến của chúng ta, làm cho đêm tối và cô tịch tan biến đi trong ánh sáng bừng lên.

          Chúng ta nghe kể lại việc tổ phụ Áp-ra-ham của chúng ta sát tế con cừu bị mắc sừng trong bụi gai để thay thế cho con mình, đồng thời chúng ta cũng kính sợ đứng trước Cha trên trời trao nộp Con của Người bị đội vòng gai làm hy tế đền bù tội lỗi chúng ta.

          Chúng ta nghe Thiên Chúa tuyên bố trung thành vô điều kiện với giao ước Người đã kết với dân Người, và chúng ta cùng với anh chị em dự tòng tuyên xưng đức tin và tình yêu, rồi chính họ cũng bước vào giao ước ấy.  Chúng ta vui mừng khi Chúa các đạo binh mở ra một con đường cho dân Người đi qua Biển Đỏ tàn phá, và chúng ta nhìn ngọn nến Phục Sinh được nhúng vào giếng rửa tội để làm cho nước trong đó hủy diệt đi đời sống cũ của tội lỗi và sự chết.

          Chúng ta khâm phục khi sức mạnh của tiếng Chúa thực hiện cuộc tạo dựng và chúng ta nghiêng mình bái chào trước sự khiêm nhường của Ngôi Lời Nhập Thể khi Người sống lại từ ngôi mộ lặng lẽ.  Chúng ta nghe Chúa hứa đặt Thần Khí của Người vào lòng dân Người, và chúng ta chứng kiến việc xức dầu cho những tân tòng để họ được đầy tràn Thánh Thần.

          Lửa và ánh sáng, Con Chiên hy tế, những lời đức tin, nước thánh, Lời ban sự sống, dầu thơm, tất cả giác quan chúng ta đều được tràn đầy sự sống của Thiên Chúa trong đêm Canh Thức!  Nhưng không có điều nào trong những thứ vừa kể trên là biểu tượng trung tâm của buổi cử hành trọng đại này.  Chỉ có bàn tiệc Thánh Thể ban sự sống thôi.  Đó mới là việc cử hành chiến thắng vinh hiển của Chúa Giê-su trên sự chết và tội lỗi, cuộc tưởng niệm cách thức sự phục sinh của Chúa Giê-su đã hoàn thành từng biểu tượng của đức tin chúng ta.  Không phải việc Rửa tội hay Thêm sức, nhưng chính Thánh Thể mới là điều quan trọng nhất mà những anh chị em tân tòng cảm nghiệm được đêm nay!

          Rồi hơn thế nữa, đó không phải là cảm nghiệm một lần trong đời.  Nhưng đó là thực tại hết thảy chúng ta đều được chia sẻ trong mỗi Thánh lễ!

 

          “Chúa Ki-tô đã sống lại thật!”