Thứ Sáu Tuần Thánh

Suy niệm Gio-an 18:1 – 19:42

 

Thế là đã hoàn tất.  (Gio-an 19:30)

         

          Nếu chúng ta muốn hiểu sứ mệnh của Chúa, chúng ta phải trở lại ngay khởi đầu Kinh Thánh.  Chúng ta phải bắt đầu với sách Sáng Thế qua câu chuyện nguyên tổ sa ngã phạm tội.  Từ lúc ấy, nhân loại bị chia cách với Thiên Chúa.  Mang thân tội lỗi và phải chết, hết thảy con cháu A-đam sống dưới bóng mây.  Nhưng Thiên Chúa đã không bỏ rơi chúng ta.  Người thiết lập một giao ước cá nhân với Áp-ra-ham để làm thành một dân giúp cho toàn thế giới biết sự hiện diện của Người.

          Năm trăm năm sau Áp-ra-ham, ông Mô-se trở thành người trung gian của một giao ước giữa Thiên Chúa và dân Ít-ra-en, một giao ước được viết trên đá và đóng ấn bằng máu tế vật.  Bảy trăm năm sau đó, các vị ngôn sứ bắt đầu nói đến một giao ước mới Thiên Chúa sẽ ký kết.  Lần này giao ước sẽ được viết trên trái tim con người và đóng ấn bằng máu của một vị Tôi Trung chịu đau khổ.  Đó sẽ là giao ước qua đó Thiên Chúa ban cho chúng ta một trái tim mới và đặt Thần Khí của Người vào trong chúng ta, để chúng ta có thể tìm được ân sủng mà theo Người.

          Cho nên hôm nay chúng ta mừng ngày giao ước mới được ký kết.  Hôm nay là ngày chúng ta nhớ đến Chúa Giê-su, người Tôi Trung của Thiên Chúa và cách thức Người đã đổ máu ra để chúng ta được biến đổi thân phận.  Đó là ngày tội A-đam được tẩy sạch, ngày Thánh Thần tuôn trào từ cạnh sườn bị đâm thủng của Chúa Ki-tô và ngày bức tường ngăn cách trời với đất được phá bỏ.

          Chẳng phải là tuyệt vời khi Thiên Chúa kiên nhẫn và thận trọng khai mở dần dần kế hoạch của Người qua bao thế kỷ hay sao?  Chẳng phải là niềm an ủi cho chúng ta khi được biết Thiên Chúa không bao giờ thất vọng bỏ rơi chúng ta và ngay cả hôm nay Người vẫn còn giữ cam kết với chúng ta hay sao?  Hôm nay khi cầu nguyện bạn hãy dành thời giờ chiêm ngưỡng kế hoạch vĩ đại của Thiên Chúa.  Bạn hãy nghĩ về sự trung thành của Thiên Chúa khi kết ước với chúng ta.  Bạn hãy để cho sự trung thành ấy củng cố đức tin và làm cho lòng mến của bạn được sâu đậm hơn.  Rồi bạn hãy cam kết cố gắng hết sức để sống giao ước ấy, giao ước Chúa Giê-su đã thiết lập bằng chính Máu của Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là vị Thượng Tế vĩ đại của chúng con.  Con đến trước ngai tòa Chúa hôm nay với lòng tin tưởng, vì biết rằng con sẽ lãnh nhận được lòng thương xót của Chúa và tìm được ân sủng giúp con sống trong tình yêu Chúa.  (Do-thái 4:16)”