Thứ Tư Tuần Thánh

Suy niệm Mát-thêu 26:14-25

 

Thời của Thầy đã gần tới.  (Mát-thêu 26:18)

 

          Chúng ta chỉ còn hai ngày nữa là đến Thứ Sáu Tuần Thánh.  Mỗi năm cơ hội vui buồn lẫn lộn này khiến chúng ta chú tâm đến sự bất công, hạ nhục và đau khổ Chúa Giê-su phải chịu.  Đồng thời cái chết của Chúa Giê-su cũng có thể làm cho chúng ta được vui khi chúng ta nhìn vào hết mọi ơn phúc tuôn trào từ thánh giá.

          Khi Chúa Giê-su nói thời của Người gần tới, Người đã chuẩn bị cho các môn đệ đón nhận hy sinh Người sắp chịu vì họ và vì hết thảy chúng ta.  Người chuẩn bị cho họ ăn Bữa Tiệc Ly khi Người bảo họ và hết thảy chúng ta:  “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lu-ca 22:19).  Người chuẩn bị cho họ bước vào lúc thân xác Người sẽ được hiến tế trên thập giá và khi thịt máu Người sẽ trở nên bánh hằng sống và chén cứu độ.

          Anh chị em, Thánh Thể mà Chúa Giê-su đang chuẩn bị không phải là liều thuốc aspirin.  Cũng không phải một viên thuốc bổ.  Không phải là cái gì hễ chúng ta nuốt vào bụng là hy vọng nó sẽ công hiệu đâu.  Thánh Thể còn quý giá hơn cả viên ngọc quý hay một thỏi vàng ròng.  Đó là một kho tàng quý giá nhất trong toàn thế giới.  Đó là sự hiện diện của Thiên Chúa giữa chúng ta.  Đó là Bánh Hằng Sống nối liền trời với đất.

          Tiền bạc, của cải, việc làm tốt, cả đến người chồng hoặc vợ tuyệt vời, không gì có thể sánh được với ân huệ này.  Khi nói về Bí Tích Thánh Thể, chúng ta nói đến một Thiên Chúa cho đi mọi sự Người có, cho chúng ta chính bản thân Người.  Người đã ban cho chúng ta điều chúng ta không xứng đáng lãnh nhận.  Người đã cho chúng ta điều chúng ta không sắm được, một ân huệ chúng ta không bao giờ trả nổi.

          Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ tưởng niệm cái chết của Chúa Giê-su trên thập giá.  Thời của Người đã tới gần.  Vậy khi bạn chuẩn bị tâm hồn hôm nay, bạn hãy để bài suy niệm cho bạn thấy giây phút rất buồn thảm trong lịch sử cũng là giây phút vui mừng, vì đó là ân huệ vĩ đại nhất Thiên Chúa có thể ban.  Rồi mỗi khi bạn “làm việc này” để nhớ đến Người, bạn cũng hãy nhớ Người yêu thương bạn sâu thẳm tới chừng nào.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin cho con thấy cái chết của Chúa đã đem lại sự sống cho con.  Con muốn ôm lấy tất cả mọi ân sủng của Chúa khi con chuẩn bị bước vào những ngày thánh thiện nhất trong năm.  Xin Chúa giúp con cảm nghiệm sức mạnh của sự Phục Sinh trong đời con hôm nay”.