Thứ Năm tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 3:11-26

 

Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xóa bỏ tội lỗi anh em, như vậy thời kỳ an lạc mà Đức Chúa ban cho anh em sẽ đến.  (Công Vụ Tông Đồ 3:19-20)

 

          Có bao giờ bạn thật khát nước đến độ nếu uống xong một ly nước bạn cảm thấy như mình lấy lại sinh lực không?  Có lẽ bạn đã làm việc ngoài trời quá lâu, rồi khi vào nghỉ bạn mới nhận thấy mình đã đổ mồ hôi nhiều quá.  Ly nước đầu tiên quả là tuyệt vời!

          Đó cũng chính là thứ giải khát Chúa muốn ban cho chúng ta mỗi ngày khi chúng ta xét lương tâm và thống hối tội lỗi, rồi Người còn ban cho chúng ta hơn thế nữa khi chúng ta cử hành Bí tích Hòa giải.

          Bạn hãy nghĩ về cách thức tội lỗi ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa chí thánh.  Mỗi khi chúng ta quay lưng lại với Chúa là chúng ta xa dần nước hằng sống của Người.  Nếu chúng ta chẳng khi nào cố gắng quay lại với Người, chắc chắn chúng ta sẽ trở thành háo nước đến độ mất hết năng lực và mọi niềm vui cuộc sống.  Chúng ta trở nên phiền muộn và héo mòn vì đã bước đi, bỏ lại chính điều làm cho chúng ta được phục sinh.

          Có lẽ thật khó cho những người đã nghe những lời ông Phê-rô, vì ông quá thẳng tay và nói mạnh.  Ông không dùng những lời ngọt ngào bọc đường vì ông muốn thức tỉnh họ là phải cần đến Thánh Thần.  Với chúng ta cũng vậy, khi chúng ta xét lương tâm, đôi khi Chúa Thánh Thần thẳng tay, nhưng chỉ là để chúng ta thấy được rõ ràng nhu cầu của mình và phải làm điều gì đó.

          Vậy Chúa kêu gọi chúng ta hãy hạ mình và xưng thú tội lỗi.  Làm như thế, sẽ có điều tốt đẹp cho chúng ta, là Chúa cho chúng ta được an lạc khi người xóa bỏ tội lỗi chúng ta.  Người phục hồi đưa chúng ta về với Người và cho chúng ta được đầy tràn nước hằng sống của Người.  Chúng ta biết được tình yêu của Người sâu xa hơn.  Chúng ta cảm nghiệm một hy vọng mới trong cuộc chiến chống lại cám dỗ.  Chúng ta biết Chúa ủng hộ chúng ta và biết như thế sẽ đem lại sức mạnh và khích lệ giúp chúng ta tiếp tục tiến bước.  Chúng ta được đổi mới, phục hồi và lấy lại sinh lực, tất cả là vì chúng ta đã nói:  “Tôi thú nhận!”

 

          “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì bao lần Chúa đã cho con được đổi mới trong quá khứ.  Con muốn biết được sự tự do Chúa ban cho con hôm nay khi con thống hối và xưng thú tội lỗi con”.