Thứ Bảy tuần II Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 6:16-21

 

Thầy đây mà!  (Gio-an 6:20)

 

          Các môn đệ đang chèo thuyền giữa gió mạnh.  Họ đã làm việc vất vả, giữ thuyền cho nổi mặc dù sóng to gió lớn.  Tình huống không có gì là tuyệt vọng.  Những người làm nghề chài lưới này biết rõ biển thế nào và hiểu nhất định họ sẽ qua được tới bờ bên kia trong tình trạng hiện thời.  Vậy mà đã xảy ra điều gì đó, khiến cho “các ông hoảng sợ” (Gio-an 6:19).

          Không phải sóng gió làm cho họ sợ hãi.  Nhưng là Chúa Giê-su, xuất hiện ở một chỗ họ không ngờ:  ngay giữa hồ!  Các môn đệ đã biết là Người đi lên núi để ở một mình tại đó.  Thế mà Người lại đang làm một điều họ nghĩ là không bao giờ có thể, là Người đi trên mặt nước!  Chẳng lạ gì họ bắt đầu hoảng sợ!

          Chẳng phải cũng xảy ra như thế với chúng ta khi Chúa làm điều chúng ta không ngờ hay sao?  Khi nào Người hành động vào thời điểm chúng ta không nghĩ là Người sẽ làm?  Khi nào Người tỏ mình ra ở ngoài khung cảnh thuận lợi của chúng ta cũng như ngoài mọi chờ đợi của chúng ta?  Dĩ nhiên việc ấy làm cho người ta sợ hãi!

          Chúa Giê-su đã đối xử với các môn đệ thế nào, Người cụng muốn đối xử với chúng ta như vậy, bằng cách tự giới thiệu:  “Thầy đây mà!  Đừng sợ” (Gio-an 6:20).  Phiên dịch từ Hy-lạp ra là “Thầy đây mà” cũng đồng nghĩa với từ trích trong sách Xuất Hành khi ông Mô-sê hỏi tên Thiên Chúa và được Người trả lời “Ta là Đấng Hằng Hữu” (Xuất Hành 3:14).

          Thầy đây mà.  Đừng sợ.  Chúa Giê-su muốn nói những lời này với bạn mỗi lần Người tỏ ra một điều gì mới cho thấy Người là Đấng nào và Người muốn làm điều gì nơi đời sống bạn.  Người muốn bạn hãy chú tâm vào điểm Người là Đấng nào, ngay cả khi Người thấy bạn lơ là đối với Người.  Người là Đấng toàn năng, thông biết, luôn tốt lành, luôn yêu thương, luôn nhân từ, luôn công chính.  Đôi khi Thiên Chúa để xảy ra những việc khiến cho lối sống chúng ta phải đổi hướng.  Đôi khi Người mời gọi chúng ta gặp gỡ Người tại những nơi bất thường hoặc những người chúng ta không ngờ.  Đôi khi Người “ẩn mặt ngay thanh thiên bạch nhật” trong những tình huống bất ngờ.  Tất cả những tình trạng này đều có thể giống như là hoảng sợ khi nhìn thấy Chúa Giê-su đi trên mặt nước vậy.  Và nếu điều ấy có xảy ra, chúng ta cần phải tin tưởng rằng Đấng nhân lành và yêu thương, từ ái và mạnh mẽ, có đầy đủ mọi sự, Người đang ở với chúng ta.  Người sẽ không khi nào bỏ rơi chúng ta!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa luôn luôn có mặt trước mọi nhu cầu của con”.