Thứ Sáu tuần II Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 6:1-15

 

Anh em hãy thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.  (Gio-an 5:12)

 

          Phép lạ bánh và cá hóa nhiều là một trong những thí dụ đẹp nhất cho thấy Chúa Giê-su hoạt động trong cuộc sống chúng ta.  Theo câu chuyện, Chúa Giê-su thử tài tính toán của ông Phi-líp-phê khi Người nhìn đám đông dân chúng và hỏi:  “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Gio-an 6:5).  Chúa Giê-su biết Người sắp làm gì, nhưng Người muốn ông Phi-líp-phê và các môn đệ phải cảm nhận chút ý thức trách nhiệm như Người vẫn hằng cảm nhận lúc phục vụ dân chúng.  Nhưng Phi-líp-phê đành chịu.  Làm sao có thể cung cấp thức ăn cho tất cả dân chúng?  Ông chỉ là một kẻ kiếm sống ba cọc ba đồng, chứ đâu phải dân tỉ phú.

          Nhưng Chúa Giê-su cho Phi-líp-phê thấy chỉ cần một chút của cải của con người – ở đây chỉ là năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá – vẫn có thể trở nên dư thừa khi chúng được người ta tự nguyện dâng hiến cho Chúa.  Không có của dâng hiến nào là quá nhỏ khi nó được kèm theo với lòng tin và tín thác.  Ngay cả đến những dư thừa để lại cũng vượt trên cả những mong đợi của chúng ta!

          Bài Tin Mừng hôm nay cảnh giác chúng ta đừng đánh giá thấp Chúa Giê-su, nhưng cũng cảnh giác chúng ta đừng đánh giá thấp chính mình.  Bài Tin Mừng bảo chúng ta rằng cuộc đời Ki-tô hữu là một cộng tác giữa chúng ta với Chúa.  Đó là mối tương quan qua đó chúng ta đem đến cho Chúa một chút những gì chúng ta có, còn Người thì lấy những gì chúng ta dâng cho Người để biến nó thành thứ nuôi dưỡng mọi người chung quanh chúng ta.  Nếu chúng ta dâng cho Người thời giờ, hy vọng và ước mơ, rồi một chút cố gắng trung thành, Người sẽ biến chúng ta thành những đại sứ của Người.  Người sẽ cho chúng ta được tràn đầy ân sủng và cho chúng ta biết phải làm sao gieo rắc ân sủng ấy đến những người chung quanh.

          Cũng như bánh và rượu trong Thánh lễ được biến đổi thành Mình Máu Chúa Ki-tô, chúng ta cũng được biến đổi thành cánh tay hay bàn chân, đôi tai hay cặp mắt của Chúa Giê-su.  Đây là một mầu nhiệm và đặc ân của đời sống Ki-tô hữu.  Chúng ta đến với Chúa Giê-su, rồi Người sai chúng ta trở lại thế giới với lương thực dư thừa để nuôi dưỡng mọi người chúng ta gặp gỡ, vậy mà vẫn còn lại dư thừa cho chúng ta nữa!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn nuôi dưỡng đam đông chung quanh con, cả thể chất lẫn tinh thần.  Xin Chúa giúp con biết mở lòng và quảng đại với thế giới.  Con muốn giúp Chúa làm cho thế giới bừng lên ngọn lửa tình yêu và lòng từ bi của Chúa”.