Thứ Tư tuần II Phục Sinh    

Suy niệm Gio-an 3:16-21

 

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một.  (Gio-an 3:16)   

 

          Bạn thử tưởng tượng một tấm thiệp thánh thiện trong đó vẽ Thiên Chúa Cha thịnh nộ bừng bừng muốn đập tan cái thế giới tội lỗi này để không còn nhớ đến nó nữa.  Rồi bên cạnh Người là Chúa Con cố gắng níu kéo bàn tay giận dữ ấy, cũng bừng lên ngọn lửa yêu thương dành cho nhân loại sa ngã kia.

          Hy vọng bạn không mang theo hình ảnh đó vào trong sách cầu nguyện của bạn!  Nhưng bạn có hình ảnh nào khác trong đầu không?  Đôi khi bạn có nhìn Chúa Cha như là Đấng khắt khe và chỉ kết án, ngược hẳn với Chúa Giê-su không?  Hoặc có lẽ bạn đem vào Kinh Thánh hình ảnh Thiên Chúa như “ông cảnh sát dữ/hiền”, làm như Kinh Thánh trình bày hai Thiên Chúa khác nhau:  một “Thiên Chúa công chính” nghiêm khắc trong Cựu Ước và một “Thiên Chúa nhân từ” trong Tân Ước.

          Nếu bạn cảm thấy điều ấy quen thuộc, thì bài đọc hôm nay sẽ đặc biệt dành cho bạn.  Rất rõ, bài Tin Mừng tuyên bố Chúa Cha và Chúa Con hiệp nhất với nhau trong tình yêu dành cho nhân loại, hoàn toàn nên một với nhau trong kế hoạch cứu độ.  Đó là sứ điệp căn bản của tất cả Tin Mừng Gio-an:  Chúa Giê-su đến từ Chúa Cha, là một với Người, mặc khải Người và không làm gì mà không có Người.  Chính Chúa Giê-su đã nói với Phi-líp-phê và với chúng ta:  “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Gio-an 14:9).

          Nói theo các thông thường là bất cứ điều gì bạn thấy nơi Chúa Giê-su cũng là điều bạn gặp được nơi Chúa Cha!  Không có một Thiên Chúa lắt léo với một kế hoạch dấu ẩn làm cho bạn phải đau khổ đâu;  cũng không có một “ông cảnh sát trên trời” xấu bụng, sẵn sàng trừng phạt bạn vì một sai lỗi nhỏ xíu đâu.  Quả thực Thiên Chúa thịnh nộ đối với tội lỗi:  Chúa Cha và Chúa Con hợp lại trong ý định tiêu diệt tội lỗi!  Nhưng đối với ai đang ở trong móng vuốt tội lỗi thì Chúa lại phung phí ban cho tình yêu cho họ với giá rẻ mạt.  Bạn có thể tín thác vị Thiên Chúa này suốt cuột đời mình.

          Vậy giờ đây bạn đã thấy rõ tấm thiệp tưởng tượng kia rồi, thì hãy bỏ nó đi!  Để thay thế, bạn hãy vẽ ra một Thiên Chúa đang nhìn bạn đầy trìu mến, giống như cha mẹ chiêm ngưỡng đứa con mới sinh của họ.  Bạn là con yêu dấu của Chúa.  Trong mọi nỗi vui buồn của bạn, Người vẫn thực hiện kế hoạch để ban cho bạn một tương lai đầy hy vọng.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì tình yêu của Chúa.  Xin giúp con biết bỏ đi bất cứ điều gì làm cho con chối từ tình yêu ấy.  Xin giúp con biết chấp nhận mọi điều giúp đời sống con trở nên quà tặng đẹp đẽ dâng lên Chúa”.