Thứ Năm tuần III Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 8:26-40

 

Sẵn nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không?  (Công Vụ Tông Đồ 8:36)

 

          Có thể ông Phi-líp-phê e ngại.  Thiên sứ của Chúa bảo ông hãy đến gần xe ngựa của một viên quan quyền thế tới từ một nước ngoài.  Nhưng làm sao ông có thể vượt qua được rào cản văn hóa đây?  Làm sao ông có thể trình bày Tin Mừng một cách hữu hiệu để thay đổi tâm hồn người này?  Chẳng phải lần này Chúa đòi hỏi nơi ông quá nhiều hay sao?

          Khi đến việc, Chúa đã sắp đặt cả một kế hoạch cho Phi-líp-phê.  Viên quan đã thắc mắc không hiểu lời Chúa khi Phi-líp-phê đến gần ông.  Ông thành thực đưa ra những câu hỏi và hăng say lắng nghe bất cứ điều gì Phi-líp-phê nói.

          Như thế hoàn toàn không phải Phi-líp-phê là chính!  Công việc của Phí-líp-phê chỉ là đi qua cánh cửa đã mở ra ba phần tư rồi.  Quả thực không còn lo lắng e ngại như trước nữa!  Chúa đã vất vả chuẩn bị kẻ lãnh nhận sứ điệp của Người ngay cả trước khi kẻ mang sứ điệp xuất hiện.

          Chúng ta có thể cảm thấy rụt rè không dám chia sẻ đức tin là vì chúng ta nghĩ việc đó hoàn toàn tùy thuộc vào mình.  Chúng ta lo lắng không biết phải làm sao thuyết phục được những tâm hồn cố chấp, làm sao xóa bỏ được những năm tháng từ chối hoặc làm sao trả lời được những thắc mắc vấn nạn ai cũng có thể đưa ra.  Nhưng đó là chúng ta đã quá quan trọng hóa mình rồi và quên mất là Chúa đang hết sức muốn lấy tình yêu mà đến với mỗi người.  Thực ra chúng ta không cần phải vác lấy gánh nặng một mình.  Nhưng chính Chúa đã hành động rất nhiều để làm công việc chuẩn bị.

          Thế nào bạn cũng có một cơ hội để làm chứng cho đức tin hôm nay.  Có thể Chúa Thánh Thần sẽ khiến bạn nhớ đến một người bà con đã làm cho bạn không được vui và Người giúp bạn tìm cách giải hòa.  Có thể bạn sẽ đến gặp một người bạn cũ cần một lời khích lệ của bạn, hoặc một người láng giềng cần bạn giúp đỡ.  Chúa Thánh Thần sẽ thì thầm bảo bạn hãy nói điều gì đó với người ngồi bên cạnh bạn trên xe buýt.  Bạn hãy nắm lấy cơ hội trong tầm tay.  Bạn có thể ngạc nhiên khi thấy Chúa đã sử dụng những lời nói hay hành động của bạn!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã đi trước con hôm nay!  Xin mở mắt con nhận ra những cơ hội Chúa ban cho con làm đại sứ của Chúa.  Con tin Chúa sẽ chúc phúc cho ngay cả nỗ lực bé nhỏ nhất của con!”