Thứ Ba tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 10:22-30

 

Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ?  Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.  (Gio-an 10:24)

 

          Người Do-thái tụ họp quanh Chúa Giê-su, đòi hỏi Người cho họ biết một lần cho xong, rằng Người có thực sự là Đấng Mê-si-a hay không.  Đòi hỏi ấy nhiều khi ai cũng có cả.  Tất cả chúng ta đều muốn nắm được chắc chắn những điều về Chúa là ai và ý nghĩa cuộc sống chúng ta là gì.  Tôi phải chọn công việc nào?  Tôi nên kết hôn với ai?  Tôi phải sắp xếp tài chánh của tôi thế nào?  Chúng ta ai cũng muốn làm điều phải, làm đẹp lòng Chúa và phó thác cuộc sống chúng ta trong tay Người.  Nhưng đôi khi thật khó mà biết được phải làm thế nào.

          Bạn hãy xem Chúa Giê-su trả lời người Do-thái:  Tôi đã nói với các ông rồi.  Hãy coi những gì tôi đã làm.  Hãy suy xét đi, rồi các ông sẽ thấy.  Như Chúa Giê-su đã nói trước kia, hôm nay Người cũng bảo chúng ta hãy cân nhắc chứng cớ rõ ràng và tự mình quyết định phải hành động thế nào cho tốt nhất.  Người  chẳng khi nào ép buộc chúng ta.  Người cũng không bao giờ đòi hỏi chúng ta tin hay hành động quá khả năng chúng ta.  Ngài bảo, Ta biết con.  Ta biết sở trường và sở đoản của con, những hy vọng và sợ hãi của con.  Người biết bạn tin điều gì và bạn chưa thể tin điều gì.  Cho nên bạn hãy tín thác Người và đừng lo lắng phải làm sao để mọi sự được đúng.  Cứ làm hết sức bạn.

          Vậy bạn tìm được ở đâu chứng cớ rõ ràng để suy xét?  Chứng cớ đầu tiên bạn phải tìm, đó là lời Người và việc làm của Người được ghi lại trong Kinh Thánh.  Bạn hãy đọc chúng như là chúng được kể lại riêng cho bạn.  Bạn hãy dành cho chúng một chỗ trong tâm hồn.  Bạn hãy nhớ lại chúng thường xuyên.  Khi sợ hãi hoặc lung lạc bắt đầu làm cho bạn run rẩy, hãy nhắc nhở mình về những điều Người đã nói với bạn:  Ta ban cho con sự sống đời đời.  Không ai cướp được con khỏi vòng tay Ta.  Cha Ta nắm con trong lòng bàn tay của Người và không ai giằng được con ra khỏi Người.

          Chúa Giê-su sẽ không làm cho bạn phải hồi hộp đâu.  Mỗi ngày Người muốn cho bạn được an tâm tin vào tình yêu và chăm sóc của Người.  Bạn hãy lập lại điều ấy cho mình:  Thiên Chúa có những kế hoạch tốt đẹp dành cho tôi.  Người sẽ dẫn tôi trên nẻo đường đoan chính.  Người là Đấng toàn năng.  Kinh Thánh đầy những lời hứa như thế.  Bạn hãy xin cho mình thấy được những lời hứa ấy trong đời sống của bạn hôm nay.  Chúa thừa sức chăm sóc bạn và sửa sai những lầm lỗi của bạn nếu có.  Vậy dựa trên những điều bạn biết, bạn hãy quyết định theo Người hết sức có thể.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào tình yêu vững bền của Chúa!”