Thứ Sáu tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 13:26-33

 

Còn chúng tôi, chúng tôi xin loan báo cho anh em Tin Mừng này.  (Công Vụ Tông Đồ 13:32)

 

          Bạn có nhận ra câu chuyện này không?  Chắc là có chứ.  Trong một ít câu qua tường thuật về việc thánh Phao-lô rao giảng, Lu-ca đã viết xuống tâm điểm của sứ điệp Tin Mừng.  Ngài tìm cách tóm lược lại những năm Chúa Giê-su thi hành sứ vụ vào mấy dòng ngắn, diễn tả bối cảnh, kế hoạch và đỉnh điểm của sứ vụ!

          Nào chúng ta hãy xem.  Chúa Giê-su đã đến với những con người mà Người và Chúa Cha đã tạo dựng, nhưng chúng ta lại không nhận biết Người.  Rồi mặc dù Người vô tội, chúng ta vẫn kết án Người phải chết như một tên tội phạm.  Người đã bị đóng đinh thập giá và được mai táng trong mộ.  Nhưng Thiên Chúa đã cho Người sống lại từ kẻ chết để thể hiện lời hứa của Thiên Chúa và để nhậm lời cầu nguyện của chúng ta.  Đó chính là “lời cứu độ” (Công Vụ Tông Đồ 13:26), hoặc Tin Mừng cốt lõi.

          Thật là giản dị.  Thực vậy, có lẽ thật dễ dàng vì bất cứ ai cũng có thể kể lại câu chuyện này.  Và đó cũng chính là vấn đề.  Chúng ta hết thảy đều có thể là chứng nhân cho kế hoạch cứu độ giản dị này.  Chúng ta đều có thể đáp lại lời gọi rao giảng Tin Mừng.  Nhưng đôi khi người ta cảm thấy thật khó mà nói lên lời, ngay cả khi có cơ hội thuận lợi nhất.  Tại sao thế?

          Có lẽ một trong những lý do thông thường nhất, đó là chúng ta nghi ngờ về khả năng hữu hiệu của mình.  Có lẽ chúng ta nghi ngờ không biết mình có thể làm cho Tin Mừng đủ hấp dẫn hoặc thuyết phục để người ta xác tín và chấp nhận hay không.  Có thể chúng ta quá lo lắng với nỗi nghi ngờ ấy đến nỗi chẳng nói được gì cả!  Nhưng sức mạnh của Tin Mừng lôi cuốn các linh hồn thực sự không nằm trong tay chúng ta.  Nó nằm trong tay Chúa Thánh Thần.  Phải, chúng ta cần chia sẻ chân lý khi chúng ta đã biết được, nhưng chính Thiên Chúa mới là Đấng lôi kéo người mà chúng ta tiếp cận.  Trước hết, đó là công việc của ân sủng Thiên Chúa giúp cho một người mở lòng ra với Chúa.  Chính Thánh Thần của Thiên Chúa đã đưa người ta về chứ không phải do những lời hùng biện của chúng ta.  Điều ấy khiến chúng ta thực an tâm vững dạ!

          Vậy bạn hãy luôn nhớ rằng bạn không cần phải là một thần học gia hay linh mục hoặc nữ tu thì mới có thể rao giảng Tin Mừng.  Điều duy nhất bạn phải làm, đó là cứ để lại công việc nặng nhọc cho Chúa.

 

          “Lạy Chúa, xin cho con được tràn đầy tình yêu của Chúa, để con được tràn đầy tin vui do Tin Mừng của Chúa”.