Thứ Tư tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 12:44-50

 

Tôi là ánh sáng đã đến thế gian.  (Gio-an 12:46)

 

          Này chúng con, Thầy đã đến thế gian để hễ ai tin vào Thầy sẽ không phải ở trong đêm tối.  Vậy chúng con hãy đến!  Hãy bước vào ánh sáng của Thầy! 

          Hãy bước vào ánh sáng của Thầy để chúng con thấy được con đường phải theo.  Nhiều người chúng con đang đối diện với những quyết định quan trọng hoàn toàn tùy thuộc vào mình.  Hãy đến với ánh sáng của Thầy để Thầy có thể giúp chúng con biết đường.  Hãy để Thầy cho chúng con biết niềm hy vọng, kế hoạch và giấc mơ Thầy đặt nơi chúng con.  Thường thì chúng con sẽ bỡ ngỡ:  “Liệu tôi có đi đúng đường không?  Đây có phải điều tôi cần phải làm trong cuộc đời mình không?”  Đừng để lo lắng chi phối mình.  Chúng con hãy đến với ánh sáng của Thầy, Thầy sẽ nâng đỡ chúng con.

          Hãy đến với ánh sáng của Thầy, vì trong đó chúng con sẽ cảm nghiệm được sự ấm áp của tình yêu Thầy đối với chúng con.  Bên ngoài đêm tối lạnh lẽo lắm.  Hãy đến và sưởi ấm nhờ ánh sáng tình yêu của Thầy.  Đừng hỏi liệu chúng con có xứng đáng tới hay không.  Đừng nêu ra đủ thứ chúng con cần phải sửa sai trước đã.  Việc chúng con đến không tùy thuộc vào sự xứng đáng hay không xứng đáng.  Nó tùy thuộc vào lòng từ bi thương xót của Thầy và Thầy đã làm mọi điều cần thiết để chúng con có thể đến được!  Thầy đã chịu đựng đau đớn trên thập giá.  Thầy đã sống lại từ kẻ chết.  Thầy đã lên trời và đổ ân sủng xuống tâm hồn chúng con.  Vậy cứ đến!  Cứ tới với ánh sáng của Thầy và để tình yêu của Thầy sưởi ấm chúng con.

          Hãy đến với ánh sáng của Thầy, vì không có tội lỗi nào tìm ra chúng con ở đấy.  Ánh sáng của Thầy tinh tuyền, thánh thiện và chân thật.  Vậy hãy đến với ánh sáng và để cho tội lỗi phô bày ra rồi Thầy sẽ thanh tẩy chúng con sạch sẽ.  Chúng con bảo:  “Làm sao con dứt bỏ được điều này vì nó đã đeo đẳng con quá lâu rồi?”  Nhưng thế là con vẫn chưa cảm nhận mình được nhẹ nhõm khi nhìn thấy bao năm tội lỗi và hổ thẹn đã bị ánh sáng của Thầy đốt cháy, nhờ đó con có thể tỏa sáng cho thế giới bằng một tinh thần mới và một tâm hồn mới.  Vậy chúng con hãy đến lãnh nhận ánh sáng của Thầy và được thanh tẩy.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, ánh sáng trần gian, con đến với Chúa lúc này đây.  Xin Chúa cho toàn thể con người con được đầy tràn ánh sáng và chân lý của Chúa.  Xin cho ánh sáng Chúa làm tan biến đi mọi tăm tối trong tâm hồn con và để ánh sáng ấy chiếu sáng từ nơi con cho tất cả thế giới được nhìn thấy”.