Thứ Ba tuần V Phục Sinh
Suy niệm Gio-an 14:27-31
Anh
em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. (Gio-an 14:27)
Nếu bạn đã xem một cuốn phim kinh dị, bạn sẽ thấy thật dễ để
cho những hình ảnh kinh sợ cứ lẩn quẩn trong óc tưởng tượng của bạn. Một cuốn phim với những hình ảnh rùng rợn và
âm nhạc choáng váng có thể khiến cho bạn quên mất là mình đang an toàn ở trong
phòng khách. Bất thần bạn bị di chuyển tới
một nơi nguy hiểm và kinh hoàng, ở đó mọi sự xem ra đều dữ dằn.
Thí dụ xem có vẻ tầm thường, nhưng xét về mặt thiêng liêng,
trong cuộc sống chúng ta luôn có những điều đe dọa chúng ta và khiến chúng ta
quên đi thực tại mình là con cái Thiên Chúa.
Chúa Giê-su bảo chúng ta rằng muốn được bình an đó là một chọn lựa –
chúng ta đừng để tâm hồn xao xuyến. Người cảnh báo các môn đệ là Người sắp ra đi,
rồi nói rằng nếu họ yêu mến Người, thì họ “phải vui mừng” mới đúng chứ (Gio-an
14:28). Chúa Giê-su không bảo các môn đệ
là họ sẽ không gặp phải những tình huống đáng sợ, nhưng Người khuyên họ đừng để
cho những hoàn cảnh ấy lèo lái sự bình an của họ.
Khi chỉ chú tâm vào hoàn cảnh sống của mình, có thể chúng
ta sẽ đánh mất đi chân lý. Nhưng điều ấy
không nhất thiết phải như thế đối với chúng ta.
Chúng ta có thể để cho lo âu phiền muộn cuốn hút mình đi, hoặc chúng ta
có thể nắm vững lấy cho cuộc sống chúng ta thực tại cao cả Thiên Chúa là Đấng
nào. Người đã tạo dựng vũ trụ; Người yêu thương chúng ta và sai Chúa Giê-su
đến cứu chuộc chúng ta; chúng ta là con
cái Người, được nằm trong lòng bàn tay Người;
Người sẽ không khi nào bỏ rơi chúng ta!
Những chân lý này chủ trị mọi hoàn cảnh thăng trầm của chúng ta.
Hiện giờ có thể bạn đang phải đối phó với một điều gì đáng
sợ. Bạn đừng để mình bị cuốn trôi trong
hãi sợ! Hãy nắm lấy những chân lý Thiên
Chúa là Đấng nào và tất cả những gì Người đã thực hiện, rồi hãy để những chân
lý ấy xây đắp đức tin của bạn. Bạn hãy
nhớ Người đã phân rẽ nước Biển Đỏ như thế nào.
Bạn hãy nhớ Chúa Giê-su đã biến nước thành rượu ngon. Bạn hãy nhớ Người đã cứu bạn khỏi tội lỗi và
sự chết, rồi ban Thánh Thần cho bạn. Bạn
hãy nhớ, nhớ và nhớ nhé! Bạn là con
Thiên Chúa, và không gì, ngay đến cửa địa ngục, có thể đánh gục được bạn. Những khó khăn của bạn có thể vẫn còn đó,
nhưng bạn sẽ được bình an.
“Lạy Chúa Giê-su, con tự hỏi làm sao con nắm
vững được chân lý của Chúa đang khi những cảm xúc lôi cuốn vùi giập con. Con trông vào Chúa và nắm lấy bàn tay
Chúa. Xin Chúa dẫn con về với Cha con ở
trên trời. Con không muốn để sợ hãi chi
phối con!”