Thứ Năm tuần V Phục Sinh
Suy niệm Gio-an 15:9-11
Chúa
Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. (Gio-an 15:9)
Đã bao lần chúng ta nghe những lời này, cảm thấy lòng ấm
áp, nhưng vẫn chưa nắm bắt được chân lý đích thực qua những lời lẽ ấy? Nào chúng ta thử xem Chúa Giê-su muốn nói gì
khi Người dạy “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào”. Chúng ta hãy xét một vài đan cử trong cuộc đời
Chúa Giê-su cho chúng ta thấy Chúa Cha yêu mến Chúa Con như thế nào.
Khi Chúa Giê-su được ông Gio-an làm phép rửa thì trời mở
ra, Chúa Thánh Thần ngự xuống dưới hình chim bồ câu và có tiếng từ trời
phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài
lòng về Người” (Mát-thêu 3:17). Chúa
Giê-su là kho tàng yêu dấu nhất của Thiên Chúa, là con ngươi trong mắt Người và
Thiên Chúa muốn cho mọi người biết Chúa Giê-su quý giá đối với Người như thế
nào.
Rồi nữa, trong cuộc Hiển dung của Chúa Giê-su, Thiên Chúa lại
tuyên bố: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta
hài lòng về Người” (Mát-thêu 17:5).
Thiên Chúa hài lòng về Con của Người và tôn vinh Con của Người bằng cách
đưa Ngài vào cõi trời ở trên núi trong ngày hôm ấy, làm cho áo Ngài trắng tinh
và khuôn mặt Ngài chiếu tỏa như mặt trời.
Thế là chúng ta đã được thấy sự tinh tuyền, say đắm và mạnh mẽ của tình
yêu Người dành cho Chúa Giê-su.
Vậy những điều này có liên can gì đến chúng ta? Hết mọi sự!
Chúa Giê-su bảo chúng ta rằng Người yêu mến chúng ta cùng cách thức và
cùng cường độ Chúa Cha yêu mến Người.
Người rất hài lòng về chúng ta;
chúng ta là những kẻ yêu dấu của Người.
Chúng ta là con ngươi trong mắt Người, là bảo vật chiếu tỏa dưới cái
nhìn của Người.
Liệu bạn có tin được chân lý này khi bạn đã không tôn kính
Người? Khi bạn sa ngã phạm tội hoặc sống
nửa vời trong đức tin của mình? Nhất định
là bạn tin được chứ! Chúa Giê-su đã chết
để đền bù cho tất cả những lần bạn phản bội Người. Bạn chỉ cần quay trở về, bỏ lại tất cả những
gì đang lôi kéo bạn xa Người và hướng mặt về ánh sáng tình yêu của Người. Càng đắm chìm trong sức mạnh và ánh sáng của
Người, chúng ta càng hiểu được và cảm nghiệm được những sâu thẳm tình yêu Người
dành cho chúng ta. Chúa Giê-su chọn lựa
yêu mến chúng ta mọi lúc mọi ngày. Vậy
chúng ta đừng bao giờ quên chân lý tuyệt vời đó nhé!
“Lạy Chúa Giê-su, Chúa lấy tình yêu làm cho
niềm vui của con được trọn vẹn. Con sẽ lựa
chọn yêu mến Chúa hôm nay, như Chúa đã lựa chọn yêu thương con và xin gìn giữ
con trong thời gian còn lại cuộc đời con”.