Chúa Nhật tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 15:9-17

 

Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn.  (Gio-an 15:11)

 

          Vào một giờ sáng, hai ông bà được tin hai người con trai của họ sẽ từ chiến trường trở về nhà trong hai tháng nữa.  Họ thật xúc động nên suốt đêm cho đến sáng không sao ngủ được và hoạch định chương trình cho buổi sum họp.  Họ biết con họ vẫn còn trong vòng nguy hiểm, nhưng quả thực không còn nghi ngờ và lo lắng từ đêm hôm ấy.  Niềm vui của hai ông bà nảy sinh từ niềm hy vọng.

          Là tín hữu, chúng ta cũng được mời gọi hãy vui lên trong những gì chưa hoàn toàn xảy đến.  Chúa Giê-su đã sống lại vinh hiển từ cõi chết.  Người đã chiến thắng trong cuộc chiến chống lại tội lỗi và cho chúng ta được chia sẻ với chiến thắng của Người.  Nhưng đồng thời chiến thắng trọn vẹn của Người vẫn chưa được tỏ hiện và chúng ta thấy mình đang sống trong hy vọng.  Chúng ta vẫn còn phải đối diện với những cuộc chiến chống lại tội lỗi và cám dỗ.  Chúng ta vẫn còn phải đối phó với những tình huống đe dọa sự bình an hoặc cướp đi niềm vui của chúng ta.  Nói tóm lại, chúng ta vẫn còn chờ đợi cuộc Tái Lâm của Chúa để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn.

          Giống như cha mẹ của hai người lính kia đã tìm thấy niềm vui bằng cách sống trong hy vọng, chúng ta cũng thế.  Thực ra đó là điều chúng ta đang làm mỗi khi dâng Thánh lễ.  Tụ họp lại như một dân tộc, chúng ta nghe Chúa Giê-su phán lời Người với chúng ta, lời ban sự sống cho chúng ta biết lời hứa thiên đàng và ơn cứu độ Người dành cho chúng ta.  Rồi khi dâng lên Người hiến lễ, chúng ta hướng mắt về bàn thờ, trên đó bánh và rượu được biến đổi bản thể thành Mình Máu Người.

          Đây là lý do cho chúng ta hy vọng!  Cũng như bánh và rượu trở nên khác, đời sống chúng chúng ta cũng được biến đổi vào ngày tận thế.  Mỗi khi chúng ta lãnh nhận Mình Máu Chúa Giê-su là chúng ta được chia sẻ vào sự sống Thiên Chúa của Người để một ngày kia sự sống ấy sẽ thay đổi chúng ta hoàn toàn.  Chúng ta nhận lấy nhiều sức mạnh hơn, nhiều khích lệ hơn và nhiều tình yêu hơn để nâng đỡ chúng ta đang khi tiếp tục cuộc canh thức sống lại.  Như vậy, trong niềm hy vọng vui mừng chúng ta cũng tiếp tục đợi chờ ngày niềm vui chúng ta sẽ được trọn vẹn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con sống trong tình yêu của Chúa hôm nay”.