Thứ Ba tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 16:22-34

 

Vào quãng nửa đêm, ông Phao-lô và ông Xi-la hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa;  các người tù nghe hai ông hát.  Bỗng nhiên có động đất mạnh, khiến nền móng nhà tù phải rung chuyển.  Ngay lúc đó, tất cả các cửa mở toang và xiềng xích của mọi người buột tung ra.  (Công Vụ Tông Đồ 16:25-26)

 

          Ông Phao-lô và Xi-la không nghĩ đến Thiên Chúa sẽ làm gì.  Các ông chắc chắn rằng Chúa không muốn các ông than thân trách phận ở trong nhà tù, nhưng các ông đã không biết nên cầu xin để được thả ra cách lạ lùng hay là sẽ được thắng kiện ở ngoài tòa án.  Nhưng các ông đã biết chắc một số điều.  Các ông biết Chúa Giê-su đang sống và đang ở với các ông.  Các ông biết Thiên Chúa đang chủ động và có thể dùng mọi hoàn cảnh để đem lại vinh quang cho Danh Người.  Cho nên các ông bắt đầu lớn tiếng chúc tụng Người, hát thánh ca mừng vui và chiến thắng.

          Thiên Chúa đã hành động rất ngoạn mục.  Người cho một cơn động đất mở các cửa nhà tù và bẻ gẫy mọi xiềng xích các tù nhân.  Rồi Người ban cho các tông đồ những lời nói khôn ngoan để nói với người canh ngục.  Người cũng hoạt động trong tâm hồn các tù nhân, vì không có ai trong số họ đã tìm cách trốn đi.  Cuối cùng, Người đã hoạt động trong tâm hồn chính người canh ngục, đem anh ta và tất cả gia đình anh ta trở lại đạo!

          Trong những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta cũng có thể phân vân không biết phải cầu xin làm sao.  Chúng ta không luôn biết được cách nào là tốt nhất cho chúng ta và cho những người liên hệ.  Vậy chúng ta phải bắt đầu như thế nào?

          Bước đầu tiên là hãy nhớ lại quyền năng và lòng nhân lành của Cha chúng ta ở trên trời.  Bạn hãy để cho những ký ức này khiến bạn chúc tụng Người và nói lên lòng bạn tín thác vào tình yêu của Người.  Bạn hãy nhớ rằng Người là Chúa của toàn thể vũ trụ.  Bạn hãy xác tín rằng Người đang hoạt động trong thế giới Người đã tạo dựng.  Bạn hãy tin rằng Người yêu thương bạn và đã gọi bạn đi làm cho vuơng quốc Người phát triển.  Rồi được trang bị với những chân lý ấy, bạn hãy dâng lên Người lời ca tụng và thờ phượng.  Khi nhớ lại những chân lý của Người, bạn cũng biết được tình yêu của Người.  Rồi tình yêu đó sẽ làm cho con tim bạn mềm lại và mở ra cho bạn thấy hướng đi của Người.

          Khi cầu nguyện như vậy, bạn sẽ ý thức được hướng đi bạn phải theo, hoặc có thể bạn chỉ ý thức sâu xa hơn về lòng tín thác nơi Người.  Dù xảy ra thế nào, bạn cũng sẽ nghiệm thấy mọi xiềng xích sợ hãi và bối rối sẽ rơi xuống khỏi bạn, và bạn có được sự tự do của người con yêu dấu của Thiên Chúa.

 

          “Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa với tất cả lòng con.  Con tin rằng Chúa đang ở với con trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh”.