Thứ Năm tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 18:1-8

 

Tôi xin gửi lời thăm chị Pris-ca và anh A-qui-la.  (Rô-ma 16:3)

 

          Qua tất cả những bài giảng, những cuộc trở lại, phép lạ và những cuộc du hành, sách Công Vụ Tông Đồ cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về Giáo Hội sơ khai.  Sách không cho chúng ta những câu chuyện đầy đủ về các anh hùng nam nữ của thế hệ Ki-tô hữu đầu tiên ấy.  Cho nên mượn lời thánh Gio-an đã nói về sách Tin Mừng của ngài:  “Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ:  cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra” (Gio-an 21:25)!

          Thí dụ bạn hãy nghĩ về thánh Ba-na-ba.  Ngài là khí cụ Chúa dùng để đưa thánh Phao-lô vào sứ mệnh tông đồ, giới thiệu ngài với các Tông Đồ và đồng hành với ngài một thời gian (Công Vụ Tông Đồ 9:27; 13:1-3).  Nhưng sau đó chúng ta không nghe biết gì về thánh Ba-na-ba nữa.

          Bạn cũng hãy nghĩ tới bà Pris-xi-la và ông A-qui-la.  Chúng ta gặp họ trong bài đọc thứ nhất hôm nay, họ vừa mới đến Cô-rin-tô sau khi phải rời Ý-đại-lợi theo lệnh trục xuất của hoàng đế Clau-đi-ô.  Họ đã tiếp đón thánh Phao-lô vào nhà họ và làm việc bên cạnh ngài trong thời gian ngài ở lại đó.  Sau này họ gặp anh A-pô-lô và nhận thấy anh không giảng dạy một Tin Mừng trọn vẹn, nên mời anh đến ở nhà họ để họ huấn luyện anh đầy đủ hơn.  Sau đó nữa, theo Tân Ước, chúng ta biết họ đã du hành cùng với thánh Phao-lô và ít nhất có một lần họ đã suýt mất mạng vì ngài (Rô-ma 16:3-4).  Họ là cặp vợ chồng quảng đại, mở cửa đón nhận những công tác của Giáo Hội và luôn nâng đỡ những tín hữu tân tòng (1 Cô-rin-tô 16:19).

          Cuối cùng, bạn hãy nghĩ đến rất nhiều người đã được kể ra ở cuối những thư thánh Phao-lô, như anh Ê-pê-nét, chị Ma-ri-a, anh An-rô-ních, anh Giu-ni-a, anh Am-li-át, anh Ua-ban, anh Ta-khy, anh A-pe-lê, anh A-rít-tô-bun, anh Hê-rô-đi-on và Na-ki-xô… (Rô-ma 16:3-16).

          Rất nhiều tên tuổi, rất nhiều người và rất nhiều câu chuyện!  Mỗi người trong số họ đều là cốt yếu cho việc phát triển và thành công của công trình Thiên Chúa.  Chúng ta cũng vậy!  Những người như thế không phải là nhóm người thứ yếu giúp đỡ cho vương quốc Thiên Chúa đâu.  Không có những người thợ xây dựng hạng nhì đối với Giáo Hội hay ít nhất trước mắt Chúa.  Thiên Chúa có một kế hoạch hoàn hảo dành cho mỗi người.  Chúng ta sẽ làm cho thế giới này đổi khác khi đón nhận lời Thiên Chúa kêu gọi chúng ta.  Bất kể chúng ta có ở mặt nổi hay không, thì lòng trung thành của chúng ta mới là điều quan trọng.  Vương quốc Thiên Chúa tùy thuộc vào lòng trung thành ấy!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm tạ Chúa về tất cả những vị anh hùng đức tin!  Con cũng cảm tạ Chúa đã gọi con làm anh hùng nữa.  Xin giúp con bước theo sự dẫn dắt của Chúa”.