Thứ Tư tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 17:15,22-18:1

 

Vậy Đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho quý vị.  (Công Vụ Tông Đồ 17:23)

 

          A-thê-na là một trong những thành phố vĩ đại nhất của thế giới cổ xưa.  Đó là một trung tâm văn hóa và là nơi các triết gia đã sống như Socrates, Plato và Aristotle cũng như rất nhiều kịch gia và nghệ sĩ nổi danh.  A-thê-na là một trong những nền dân chủ đầu tiên trong lịch sử thế giới và gợi ý cho việc thiết lập nền dân chủ thời chúng ta.  Nhưng trên hết, người dân A-thê-na là những người rất hiếu kỳ về phương diện kiến thức.  Như thánh Lu-ca cho chúng ta biết, họ “chỉ để thì giờ bàn tán hay nghe những chuyện mới nhất” (Công Vụ Tông Đồ 17:21).

          Tuy nhiên đang khi người dân A-thê-na bận rộn thu thập cho đầu óc họ thì tâm hồn họ lại chẳng được thỏa mãn.  Thánh Phao-lô biết rõ điều này là nhờ các đền thờ ngài nhìn thấy tại đó đã được dâng kính cho nhiều vị thần, thần mưa nắng, thần chiến tranh, thần nông nghiệp, thần học biết… Nhưng dù có thấy cả các thần ấy, họ vẫn biết là thiếu vắng một điều gì đó, cho nên họ đã lập một bàn thờ “kính thần vô danh” (Công Vụ Tông Đồ 17:23).  Thánh Phao-lô đã cho thấy mục đích của bàn thờ ấy khi ngài phát biểu:  Những gì các vị thần đã không thể làm được cho người ta thì vị thần vô danh này sẽ làm được, và tên của vị thần vô danh ấy chính là Chúa Giê-su Ki-tô.

          Những người A-thê-na này đâu khác gì những người thời nay, vì họ đi tìm Thiên Chúa mà chẳng biết.  Có thể họ thành công trong nghề nghiệp và cuộc sống gia đình.  Có thể họ có những phương tiện khoa học hiện đại nhất và đầy đủ tin tức, kiến thức và văn hóa, nhưng vẫn không được thỏa mãn.  Có thể họ có tài sản thật nhiều, nhưng về nội tâm thì lại quá ít.

          Làm sao chúng ta có thể giúp đỡ những người vẫn còn đang đi tìm kiếm này?  Làm sao chúng ta có thể cho họ thấy Chúa Giê-su thực là “Thần vô danh” mà mọi người đang tìm kiếm?  Điều ấy có thể đi ngược với lẽ thường tình của chúng ta, nhưng cách tốt nhất là chúng ta hãy khám phá Chúa Giê-su cách sâu xa hơn ngay trong cuộc sống mình.  Chúng ta không dám nghĩ mình sẽ chẳng siêu lòng trước cám dỗ tìm kiếm thành công hay ý nghĩa cuộc đời ở nơi nào khác.  Nhưng càng sống mật thiết với Chúa hơn, ánh sáng đời chúng ta sẽ càng chiếu tỏa hơn.  Chúng ta sẽ minh chứng cho người ta thấy một ý thức thỏa mãn làm cho mọi người đi tìm kiếm phải ngạc nhiên.  Ý thức tha thứ của chúng ta, sự bình an của chúng ta giữa những chiến đấu, sự khôn ngoan trong cuộc sống, tất cả những điều này sẽ nói cho mọi người chung quanh biết:  Tôi đã tìm thấy!  Và các bạn cũng có thể tìm thấy nữa!

 

          “Lạy Chúa, này con đây.  Xin Chúa nắn đúc con theo hình ảnh Chúa, để tất cả thế giới có thể nhìn thấy”.